Chia sẻ với những cảnh đời đau thương ra đi vì đất lở

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 15/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong đến Cao Bằng và Lạng Sơn để trao tiền mặt và hàng hóa cho bà con vùng lũ. Tại Cao Bằng, đoàn trao 270 triệu đồng và hơn 250 thùng hàng hóa. Tại Lạng Sơn, đoàn cũng trao hơn 240 thùng hàng và 15 triệu đồng.

Tặng nhu yếu phẩm tại Lạng Sơn

Sáng 15/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong có mặt tại thôn Làng Bu 1 xã Lâm Sơn (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) chia buồn với gia đình anh Lộc Văn Lập (50 tuổi). Cùng đi với đoàn có anh Đinh Xuân Lực, cá nhân thiện nguyện tại Thành phố Bắc Ninh và chị Nguyễn Vi Hà Thu, Bí thư Đoàn thanh niên xã Lâm Sơn.

Chia sẻ với những cảnh đời đau thương ra đi vì đất lở ảnh 1

Trao ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bão lũ tại tỉnh Lạng Sơn

Vợ chồng anh Lập sống trong căn nhà giáp đồi. Do ảnh hưởng của bão YAGI, ngày 8/9 xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại đây, khiến anh Lộc Văn Lập tử vong. Hiện chị Nông Thị Nết (vợ anh Lập) đang ở tạm trong lán để xe của gia đình người thân. Sau lễ tang, bàn thờ anh Lập cũng chưa thể đưa về đây mà phải chờ xây dựng căn nhà mới.

“Đêm hôm đó, vợ chồng tôi không thể ngủ vì trời mưa rất lớn. Khoảng 5h tôi dậy ra sân thì cây cối, đất đá ụp xuống nhà. Chồng tôi không chạy kịp”, chị Nết kể lại. Nhà báo Hồ Sỹ Lực, Phó trưởng Ban Bạn đọc và Công tác xã hội báo Tiền Phong chia buồn với gia đình chị Nết và trao ủng hộ gia đình 5 triệu đồng. “Đây là phần đóng góp của các nhà hảo tâm qua báo Tiền Phong”, nhà báo Hồ Sỹ Lực nói.

Cùng ngày, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong đã đến Tỉnh Đoàn trao 10 triệu đồng ủng hộ hai nạn nhân khác bị tử vong do lũ bão tại Lạng Sơn. Ngoài ra, đoàn cũng trao hơn 240 thùng hàng gồm 3 máy lọc nước của Tập đoàn Tân Á Đại Thành; ngũ cốc Beone của Cty Nhật Linh; sữa và các nhu yếu phẩm của Đoàn Thanh niên Ngân hàng T.Ư và Cty TNHH Đầu tư xây dựng Xuân Hồng TH; nước ion của Cty TNHH Dinh dưỡng Otsuka Thăng-Pocari. Trực tiếp đi cùng đoàn, anh Đinh Xuân Lực ủng hộ gia đình chị Nết và 2 hộ có người mất tại Lạng Sơn mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Tại Lạng Sơn, Chị Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đại diện tiếp nhận hàng hóa và một phần kinh phí hỗ trợ người tử vong. Chị Dung cho biết sẽ phối hợp với phóng viên thường trú báo Tiền Phong tại Lạng Sơn trao đến tận tay bà con trong những ngày tới.

Thương tâm nạn nhân sạt lở, lũ cuốn ở Cao Bằng

Tại tỉnh Cao Bằng, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong trao 270 triệu đồng và hơn 250 thùng hàng (các nhu yếu phẩm và 8 máy lọc nước của Tập đoàn Tân Á Đại Thành).

Cũng trong ngày 15/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Cao Bằng cùng đến chia buồn với gia đình tài xế xe khách Lê Văn Tám là một trong 15 người trên chuyến xe khách bị lũ cuốn trôi vừa qua. Chị Nông Thị Hồng vợ anh Tám là giáo viên mầm non cắm bản tại xã Vinh Quý, huyện Hạ Lang. Sau nhiều ngày tìm kiếm, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của anh Tám cách hiện trường khoảng 17 km.

“Chồng tôi mới đi làm được vài tháng, công việc còn chưa ổn định. Tôi là giáo viên phải cắm bản ở xã Vinh Quý cách nhà hơn 60 km nên hai vợ chồng ít khi được gặp nhau, chỉ có thể gọi điện, nhắn tin động viên. Công việc vất vả, lắm lúc nhớ nhà, nhớ chồng con mà không thể làm gì khác, chỉ mong có những ngày bình yên bên nhau, nhưng giờ đây ước mong nhỏ nhoi ấy đã tan biến. Chúng tôi có một bé trai vừa vào lớp 1 và một bé nữa sắp chào đời. Anh hẹn cuối tuần này sẽ cùng nhau đi mua đồ cho đứa con sắp sinh, nhưng giờ thì 2 bố con mãi không nhìn được nhau nữa. Giờ anh đi mãi, để lại tôi cùng các con ở lại. Chúng tôi chưa kịp gặp nhau, chưa kịp nói lời từ biệt. Cuộc đời sao nghiệt ngã quá!”, chị Hồng nghẹn ngào.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Đức Dương ở xóm 4 Bế Triều, thị trấn Nước Hai. Anh Dương có vợ và con gái cũng là hành khách trong chuyến xe xấu số trên. “Hôm đó, hai mẹ con đi xe khách về thăm ông bà ngoại. Không ngờ gặp nạn, hai mẹ con ra đi mãi mãi trong chuyến xe đó. Họ đã tìm thấy thi thể vợ con tôi sau 3 hôm. Chỉ trong một chuyến đi ngắn, tôi đã mất cả vợ và con gái, cuộc sống từ đây trở nên trống rỗng và vô định”, anh Dương đau xót và cảm ơn đoàn thiện nguyện đã quan tâm đến thăm, động viên và ủng hộ gia đình anh vượt qua khó khăn này.

Đến thăm gia đình anh Đặng Dào Quyên và chị Triệu Mùi Dất đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nguyên Bình. Gia đình anh Quyên có 8 người, sau vụ sạt lở bố mẹ và con gái lớn của anh đã ra đi mãi mãi. “Tôi chỉ nghe tiếng nổ lớn chồng tôi giật mình ôm cháu lớn chạy kịp, tôi chỉ kịp ôm con bé (13 ngày tuổi) vào lòng rồi bị trượt đi theo đất. Còn con gái lớn của tôi ngủ với ông bà bị vùi sâu trong đất”, chị Dất nghẹn ngào. Chị và con nhỏ sau đó được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Nguyên Bình điều trị ngay sau đó. Nhà cửa gia đình chị bị vùi lấp, bố mẹ và con gái được địa phương đưa đi chôn cất, chưa lập bàn thờ.

Đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong gửi lời chia buồn và trao ủng hộ gia đình chị Dất 15 triệu đồng, mong gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống. Anh Đinh Xuân Lực cũng trao tặng gia đình chị Dất 5 triệu đồng.

Chia sẻ với những cảnh đời đau thương ra đi vì đất lở ảnh 2
MỚI - NÓNG