Chị em hối hả đi làm lại "ngã ba"

Chị em hối hả đi làm lại "ngã ba"
Sau một thời gian sử dụng, con đường vào “ngã ba” xuống cấp. Ổ gà, ổ vịt, đường mất vỉa hè rộng thênh thang khiến chị em không còn cảm giác bay trên chín tầng mây.

Chị em hối hả đi làm lại "ngã ba"

Sau một thời gian sử dụng, con đường vào “ngã ba” xuống cấp. Ổ gà, ổ vịt, đường mất vỉa hè rộng thênh thang khiến chị em không còn cảm giác bay trên chín tầng mây.

Chị em hối hả đi làm lại "ngã ba" ảnh 1
. Ảnh: minh họa - Internet

Nhất là những phụ nữ sau sinh thường cảm thấy mất tự tin đã tìm đến dịch vụ tân trang lại “ngã ba đường”.

Giữ chồng... tốt hơn

Bước qua tuổi 30, sau hai lần sinh nở, con cái đã lớn, Hoa mới kịp nhìn lại mình. Nhan sắc vẫn mặn mà lắm nhưng lâu rồi Hoa không còn thời gian lang thang ở những nơi làm đẹp. Thú vui đó quá xa xỉ với Hoa. Hết việc cơ quan, Hoa chạy thẳng về nhà chăm hai nhóc. Con cái, chuyện gia đình đã lấy hết thời gian của Hoa. Con cái lớn hơn, Hoa mới nghĩ đến bản thân.

Có một chuyện Hoa suy nghĩ mãi từ khi sinh xong hai nhóc nhưng chưa có thời gian để chú tâm đến nó. Đó là cái “ngã ba” của Hoa, sinh con bằng phương pháp bình thường, hai bé đều trên 3,5kg. Điểm G của Hoa bỗng thoáng mát hơn bình thường. “Sau hai lần sinh, chính bản thân mình có rất ít cảm giác khi “gần” chồng. Bản thân người chồng cũng kém hứng thú khi ở những phút cao trào, cả hai thấy mình như “đi vào khoảng trống”, Hoa tâm sự.

Thời gian đầu, Hoa không chú ý nhiều đến “ngã ba đường” vì bận bịu con cái, tần suất gặp nhau cũng không như trước. Giờ ngồi nghĩ lại, Hoa giật mình. Hình như chồng Hoa cũng không hứng thú lắm mỗi lần gặp vợ.

Trước đây, sau những chuyến công tác dài ngày, chồng Hoa đều vui vẻ, hào hứng gặp vợ. Nhưng rồi cảm giác mong chờ, hồi hộp cứ thưa dần. Chẳng biết vì bận con nhỏ Hoa không để ý hay lãnh cảm mà Hoa cũng không còn hứng thú. Cuộc sống vợ chồng có dấu hiệu xa cách. Rồi Hoa cũng cảm nhận được sự trống vắng ở điểm G. “Quả là sau khi sinh con, “ngã ba đường “ của mình rộng thênh thang. Mình đôi khi cũng chán huống hồ là chồng mình”, Hoa nói. Chính vì vậy, Hoa đã quyết định nhờ đến sự can thiệp của các bác sỹ tạo hình để tìm lại “cảm giác ngày xưa”.

Bác sĩ tư vấn cho Hoa, sau khi sinh, ống âm đạo phình to ra gấp 2 - 3 lần, tạo nên một “ống xối” cho thai nhi ra. Khi âm đạo rộng, giảm khả năng đàn hồi, cơ vòng ống không co bóp một cách bình thường, khiến người phụ nữ không còn khả năng tự điều khiển các cơn co thắt âm đạo theo ý muốn nữa.

Điều này thường xảy ra ở những phụ nữ lớn tuổi đã sinh con nhiều lần và sinh dày. Hoạt động sinh sản nhiều lần làm rách, đứt các sợi cơ vòng ống âm đạo trong lúc rặn sinh. Sai sót trong việc khâu vá tầng sinh môn, sa tử cung... cũng làm cho ống âm đạo nở rộng, khiến người phụ nữ mất dần cảm giác thích thú khi giao hợp. Đối với người chồng thì sự việc tệ hơn khi “cậu nhỏ” không còn được ống âm đạo ôm siết vì các cơ vòng đã mất hết tính đàn hồi.

Lúc vào giao hợp, cảm hứng dâng tràn thì người đàn ông lại có cảm giác như đi vào một khoảng trống rỗng và người vợ thì hoàn toàn không có cảm giác gì ngoại trừ sự hụt hẫng. Cảm giác sinh lý này làm cho người ta không còn thích thú nữa khi giao hợp và đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy có rối loạn, suy giảm trong hoạt động tình dục.

Việc phẫu thuật làm nhỏ âm đạo cho vừa với kích cỡ với “cậu nhỏ” của người hôn phối, giúp phục hồi chức năng và gia tăng cảm giác cho cả hai vợ chồng. Cảm giác “mạnh” hơn là nhờ sự khít khao, tương thích.

Hơn một tháng sau khi phẫu thuật, Hoa quay trở lại bệnh viện Phụ sản Trung ương “khoe” với bác sĩ đã tạo hình thu nhỏ âm đạo giúp chị, rằng: “Từ ngày thu nhỏ, chồng em đã ở nhà thường xuyên hơn. Không thấy đi đêm về hôm như thời gian trước nữa”.

50 tuổi thành... 20 tuổi!

Sang tuổi 45, Hạnh bỗng thấy mình đổi khác, thích ăn mặc trẻ trung, hay mơ mộng. Nhịp sống đều đặn trước đây khiến chị bực bội, buồn chán. Tâm sự với các bà hàng xóm, họ phán câu xanh rờn: chị sắp mãn kinh.

Hạnh nhăn nhó: "Không phải, tôi mới 45, làm gì đã mãn. Với lại, nói thật, mãn làm sao được, hồi này tôi thấy bỗng dưng thích chuyện ấy, đêm nào cũng mơ thấy chuyện ấy". Hạnh cũng chẳng ngần ngại đưa ra tâm sự của mình để chia sẻ. Lúc đầu Hạnh thấy mọi người im lặng nhưng rồi tất cả đều thú thật là họ cũng đang trong tình trạng đó.

Trải qua cuộc sống vợ chồng đã 20 năm. Nhiều lúc Hạnh ngỡ vợ chồng đã quá “hiểu nhau” chuyện ấy. Lâu dần, nó thành nói quen. Hồi mới lấy cả hai hào hứng lắm. Rồi sinh con, con nhỏ mỗi lần chồng động vào là Hạnh đẩy ra. Nhiều khi chỉ là nghĩa vụ. Khi con cái đã lớn, công việc cũng bớt phần căng thẳng là lúc Hạnh lo cho bản thân.

Từ chuyện ăn mặc, nhan sắc đến cả đời sống vợ chồng. Hạnh thấy cơ thể cứ như tuổi dậy thì, náo nức, háo hức, xem những cảnh yêu đường trên phim là thấy... nóng mặt! “Tuổi ăn ngủ đã qua, ở tuổi này ngủ cũng ít đi. Nhiều hôm đi ngủ muộn thấy chồng đã say giấc từ bao giờ. Mình thì không thể nào chợp mắt được. Nghĩa là bực ghê. Chẳng lẽ gọi ông ấy dậy. Không chừng bị mắng nên thôi”, Hạnh to nhỏ.

Lâu dần, Hạnh sinh ra bẳn gắt. Không ngờ, nỗi niềm của Hạnh trút ra được các bà hàng xóm hưởng ứng. Các bà tầm tuổi Hạnh cũng gặp phải tình cảnh đó. Có bà kể, giờ con cái đã lớn chẳng phải lo gì nghĩ đến bản thân. Chồng còn trẻ mình có thể hiện yêu chồng thì chồng lại sinh nghi. Bạo dạn quá thì chồng tỏ thái độ này nọ khiến cuộc sống phòng the không thoải mái.

Hạnh trở về nhà hay cáu gắt vô cớ. Những lúc rảnh rỗi, Hạnh nhớ lại thời xưa. Sao hồi đó mọi thứ đều đẹp thế. Tuổi xuân hừng hực, sức sống tràn trề. Thoáng một cái, vướng bận con cái, gia đình ngoảnh lại đã toan gần 50. Cái tuổi hồi xuân đang tới nên Hạnh vẫn cảm thấy háo hức lắm. Hạnh cũng không hiểu vì sao chồng mình ngày càng xa vợ. Cảm giác được yêu như xưa mất dần.

Có lần, Hạnh nói đến tận nơi nhưng chồng tìm cách trì hoãn. Những câu chuyện của chị em phụ nữ đang ở tuổi của Hạnh trong cơ quan đều thu hút mọi người. Mỗi người một hoàn cảnh khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn. Một lần một nhân viên trong văn phòng kể chuyện vừa đi thu nhỏ “ngã ba đường”.

Hạnh nghe lạ lắm. Lâu nay Hạnh chẳng quan tâm đến chuyện đó. Chuyện vợ chồng có gần nhau hay không Hạnh đều nghĩ do tâm lý, tuổi tác. Sau lần nghe nhỏ bạn kể chuyện, Hạnh bắt đầu chú ý đến điểm G của mình. Hạnh giật mình, đúng là nó có thoáng rộng thật. Nhưng sao lâu nay Hạnh không để ý nhỉ. Đây chính là lý do chồng Hạnh ngày càng thờ ơ. Lúc để ý Hạnh mới thấy chất lượng không được như xưa. Cũng đúng thôi cái gì dùng lâu cũng hỏng, hao mòn. Muốn chạy tốt cần phải tu sửa, tân trang lại.

Trong lòng Hạnh luôn mong cuộc sống phòng the được tốt hơn nên Hạnh không lăn tăn đến thẳng bệnh viện thực hiện thu gọn “ngã ba”. Tuy nhiên, Hạnh muốn việc này chỉ có mình Hạnh biết. Nó sẽ là bí mật của riêng Hạnh và tạo sự bất ngờ cho chồng.

Bác sĩ tư vấn cho Hạnh, tạo hình âm đạo là một tiểu phẫu đơn giản và nhanh gọn. Sau khi thực hiện, âm đạo lấy lại được hình dáng và kích thước như trước khi sinh, chặt hơn, khả năng co thắt tốt hơn, màu sắc hồng hào đảm bảo về mặt thẩm mỹ. Việc tân trang không những giúp chị em thực hiện tốt nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ mà còn tăng cường sức khoẻ cho chị em, tránh được những bệnh viêm nhiễm thường gặp như nấm, nhiễm trùng âm đạo và cổ tử cung.

Sau những tháng ngày dài tiếp nhận "cậu nhỏ", đặc biệt là sau khi sinh, cơ vòng âm đạo kém linh hoạt, âm đạo trở nên giãn rộng, khả năng ôm chặt "cậu nhỏ" không còn như xưa. Sự tự điều khiển các cơn co thắt âm đạo kém hiệu quả. Vùng âm hộ trở nên sẫm màu, môi bé phì đại, có thể có những sẹo xấu hoặc di lệch cấu trúc do các lần sinh đẻ để lại, ảnh hưởng đến thẩm mĩ, khiến chị em cảm thấy thiếu tự tin với chính mình gây giảm cảm xúc và hưng phấn cho cả hai vợ chồng.

Được tư vấn kỹ càng, Hạnh không còn băn khoăn gì cả. Tuy nhiên, đây là phẫu thuật nên cũng cần có những kiêng kỵ cũng như phiền toái nhỏ có thể gặp. Không muốn chồng biết mình đi tân trang “ngã ba vàng”, lại vừa có thể kiêng “gần” chồng trong 1 tháng Hạnh đã đề nghị bác sĩ ghi trong sổ khám bệnh là... “cắt polyp”.

Ca tiểu phẫu diễn ra suôn sẻ. Hạnh cảm thấy khá hài lòng và hồi hộp chờ đợi ngày đầu tiên sử dụng lại. Cái cảm giác mong chờ, xốn xang của gần 20 năm về trước lại ùa về trong Hạnh. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.

Chồng Hạnh không hề hay biết vợ mình đã đi thu nhỏ lại. Không biết vì cảm giác hay ca phẫu thuật có hiệu quả mà sau lần đó hai vợ chồng Hạnh có khoảng thời gian khá đẹp. Hạnh cảm thấy như đôi vợ chồng mới cưới. Hạnh cố gắng tạo ra không khí vui vẻ và thoải mái để cuộc sống phòng the không quá nhàm chán.

Theo Bảo Châu
PhunuToday

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG