“Chết” vì gái, cái chết không êm ái

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Bao nhiêu tấm gương tán gia bại sản, hao tiền, tốn của, hại thanh danh khi người đàn ông chạy theo nhục dục, sống bản năng, bồ bịch nọ kia mà sao anh chẳng lấy đó làm kinh nghiệm răn mình chứ?

Anh đã phấn đấu suốt một thời gian dài để đến khi 52 tuổi mới ngồi được vào cái ghế giám đốc, vậy mà anh đã để mất nó chỉ vì bị một cô thư ký trẻ đẹp giăng bẫy. Không những mất chức, anh còn mất luôn cả vợ con, gia đình, liệu cái giá ấy có quá đắt không anh?

Bao nhiêu tấm gương tán gia bại sản, hao tiền, tốn của, hại thanh danh khi người đàn ông chạy theo nhục dục, sống bản năng, bồ bịch nọ kia mà sao anh chẳng lấy đó làm kinh nghiệm răn mình chứ?

Đọc bài "Thư ký trẻ “giăng câu”, sếp già “mắc lưới”, tôi thấy anh đâu có phải trẻ người non dạ nữa, mà bảo là vấp ngã do thiếu hiểu biết. Tất cả mọi sự đáng tiếc này là do anh gây ra thôi nên bây giờ anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

May mắn cho anh là bố mẹ, vợ con anh đã cứu anh khỏi tù tội khi cùng góp tiền bồi hoàn cho công ty. Song vết nhục anh để lại cho gia đình quá lớn nên vợ anh đã phải ly hôn với anh, mặc dù chị là người có văn hóa và hết mực chung thủy, tin tưởng và yêu thương chồng mình.

Còn các con anh, một thời gian nữa sau cú sốc này, hi vọng các cháu sẽ trở về bên anh vì đạo lý xưa nay, con cái không thể bỏ cha mẹ, dù cha mẹ có phạm phải những sai lầm, huống hồ các con anh đều là người có học, có vị trí, địa vị trong xã hội.

Bây giờ anh hãy cố gắng sống, tìm việc làm, từng bước chứng minh cho người thân của anh thấy anh đã thực sự hối lỗi và quyết tâm sửa chữa sai lầm.

Nhất là tìm cách biểu hiện cho vợ anh thấy thành ý sửa chữa sai lầm của anh, biết đâu vì tình chồng nghĩa vợ, một ngày kia chị ấy thay đổi, đồng ý tha thứ cho anh.

Cứ phải nuôi hi vọng vào tương lai phía trước, anh ạ bởi càng nhụt chí, đầu hàng, càng bế tắc. Chuyện khó mấy mà sáng suốt, bình tĩnh thì rồi cũng sẽ tìm ra cách tháo gỡ thôi, anh ạ. Rất mong anh đứng vững để vượt qua giai đoạn khó khăn này, mong sự hồi tâm chân thành của anh sẽ có một kết thúc tốt đẹp.

MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.