Chém người suýt chết vì ghen, hai anh em lĩnh 18 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nghi ngờ vợ đang đi ngoại tình cùng người đàn ông khác, Huy đã rủ Thẳng mang theo hung khí đi đánh ghen, khiến một người suýt mất mạng.
Chém người suýt chết vì ghen, hai anh em lĩnh 18 năm tù ảnh 1

Hai bị cáo tại toà.

Ngày 18/4, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Văn Huy (SN 1999, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh) 12 năm tù và Võ Văn Thẳng (SN 2004, ngụ xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh) 6 năm tù về tội "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án này là Trần Trí P. (SN 1998, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang).

Theo cáo trạng, Huy và chị Nguyễn Thị Tú Anh sống với nhau như vợ chồng (có làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn). Quá trình chung sống, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn nên vợ bỏ về nhà cha mẹ ruột (tại ấp 10 Huỳnh, xã Đông Hưng, An Minh).

Tối ngày 1/2/2020, Huy điện thoại cho Tú Anh để nói chuyện việc ly hôn. Trong lúc đang nói chuyện, Huy nghe có tiếng người đàn ông ở ngoài nói xen vào nên nổi cơn ghen.

Sau đó, Huy nói với Võ Văn Thẳng (là em con chú bác với Huy) là vợ mình đi nhà trọ với trai, nên rủ Thẳng mang theo 2 cây dao đi tìm vợ và tình địch để đánh ghen.

Khi đến gần nhà Tú Anh, cả hai nhìn thấy anh Trần Trí P. chạy xe máy chở Tú Anh về nhà và đang dừng xe trước cổng. Lúc này, Huy và Thẳng cùng xông tới dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người cho đến khi P. nằm bất động thì cả 2 mới dừng lại. Sau khi gây án, Huy và Thẳng bỏ trốn. Trên đường đi, Huy đã ném 2 cây dao xuống sông để phi tang.

Riêng anh Trần Trí P. được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng mang thương tật 63%.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.