Chelsea đến lúc cần bán Eden Hazard?

Eden Hazard thi đấu nhạt nhòa trước PSG
Eden Hazard thi đấu nhạt nhòa trước PSG
Chẳng ai còn thấy được sự khát khao trên đôi chân của Eden Hazard. Người hùng của Chelsea mùa giải trước lại đang trở thành “cái gai” trong mắt những người hâm mộ. Phải chăng, đã đến lúc Chelsea cần bán cầu thủ không còn muốn cống hiến cho CLB?

Tại Stamford Bridge, người ta đã thấy Ibrahimovic bùng cháy dữ dội ở tuổi 34, khi đóng góp 1 bàn thắng, 1 đường chuyền thành bàn giúp PSG khuất phục Chelsea. Sau trận đấu, Ibrahimovic trở lại phỏng vấn với ánh mắt đầy hồ hởi: “Tôi cảm thấy mình trẻ hơn bao giờ hết”.

Trong ánh mắt của Ibrahimovic, người ta cảm thấy rõ sự khát khao muốn bùng cháy. Khi quỹ thời gian chơi bóng đang dần thu hẹp, khi sức lực cũng không còn chiều ý Ibrahimovic, người ta đã thấy tiền đạo này chiến đấu bằng cả con tin mình.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của Ibrahimovic là Eden Hazard, người trẻ hơn anh đúng 10 tuổi nhưng lại có “trái tim chết”. Chẳng ai thấy rõ được sự khát khao trên đôi chân của tiền vệ người Bỉ.

Ở trận lượt đi trên sân Công viên các Hoàng tử, Eden Hazard tựa như bóng ma vật vờ trên sân trong suốt 70 phút trận đấu (trước khi thay Oscar). Trong đêm ở Stamford Bridge, cầu thủ người Bỉ cũng đóng vai “mất tích” trước khi rời sân vì chấn thương.

Hình ảnh vật vờ ấy khác xa so với Eden Hazard ở mùa giải trước, người đã góp công lớn giúp Chelsea giành chức vô địch Premier League. Giờ đây, có cảm tưởng như tiền vệ này chỉ đứng cho… đủ đội hình. Tính tới thời điểm này, cựu tiền vệ của Lille còn chưa ghi nổi 1 bàn thắng ở hai đấu trường chính là Champions League và Premier League.

Nhưng chưa hết, Eden Hazard còn khiến CĐV Chelsea phải tức sôi máu khi đổi áo với Di Maria ngay sau khi hiệp 1 kết thúc. Phải chăng, tiền vệ người Bỉ chưa thấm thía tấm gương của Balotelli (đổi áo với Pepe của Real) và Andre Santos (đổi áo với Van Persie của MU) hay cầu thủ này… cố tình làm như vậy?

Chelsea đến lúc cần bán Eden Hazard? ảnh 1

Phải chăng, con tim Eden Hazard đã “phản bội” Chelsea?

Cũng bởi lẽ đó, những người hâm mộ Chelsea đã "ném" rất nhiều lời chỉ trích về phía Eden Hazard ngay trong trận đấu. Trong khi đó, bình luận trên truyền hình, Roy Keane đã gọi hành động đổi áo của Hazard là một cú sốc: “Tôi không hiểu cậu ta nghĩ gì nữa. Việc đổi áo đối thủ ngay sau hiệp 1 ở trận đấu lớn như vậy thực sự là cú sốc”.

Chỉ có một người bảo vệ Eden Hazard ở thời điểm này, đó là HLV Guus Hiddink. Ông đã công khai bào chữa cho tiền vệ người Bỉ sau màn trình diễn thất vọng ở cả hai lượt đấu. Tuy nhiên, tình yêu ấy chẳng thể “thức tỉnh” nổi Eden Hazard (như với Diego Costa, Ivanovic, Fabregas).

Có thể thấy, Eden Hazard yếu kém cả về phong độ lẫn thái độ thi đấu. Phải chăng cả bản thân tiền vệ này không ý thức được rằng bản hợp đồng mới của anh với Chelsea với mức lương 200.000 bảng/tuần vẫn còn chưa ráo mực (mới trải qua năm đầu tiên trong 4 năm)?

Cách đây không lâu, Eden Hazard từng thừa nhận: “Rất khó có thể từ chối PSG cũng như những CLB tham dự Premier League”. Câu nói ấy đã tố cáo trái tim của cầu thủ này đã “phản bội” lại với Chelsea.

Mùa tới, Chelsea không còn được góp mặt ở đấu trường Champions League. Rất có thể, đó là khi con tim của Eden Hazard sẽ hướng tới chân trời mới với ánh hào quang ở Real Madrid hay PSG. Tất nhiên, khi ấy, Chelsea cũng chẳng cần phải giữ lại cầu thủ đã hết nhiệt huyết vì CLB.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG