Chelsea bị cầm hòa, Villas Boas sắp ra đi

Villas Boas đau đầu với Chelsea
Villas Boas đau đầu với Chelsea
TP - Trên khán đài, các CĐV hát vang tên Mourinho. Ngoài đường pitch, Villas Boas không ngừng hò hét rồi lắc đầu ngán ngẩm. Trong sân, Chelsea bế tắc và khó khăn lắm mới cầm hòa 1-1 với Birmingham. Ở nơi nào đó, Abramovich có lẽ đang chuẩn bị ‘tuyên án’!

> HLV Villas-Boas phải giải trình với ông chủ

Con thuyền Chelsea đang tròng trành trong cơn bão giông. Họ vừa bị đá văng khỏi Top 4 sau bốn trận liền không biết đến mùi chiến thắng và đứng trước nguy cơ lớn không thể giành vé dự Champions League mùa tới.

Nội bộ đội bóng cũng có những rạn nứt lớn khi Villas Boas dường như không còn chiếm được lòng tin của các học trò sau những gì thể hiện. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng không còn nhận được sự ủng hộ của ông chủ Abramovich như trước nữa với thành tích bết bát như hiện tại.

Trong quá khứ, từng nhiều HLV lừng danh như Scolari, Ancelotti và ngay cả Mourinho đã bị ‘Sa hoàng’ người Nga sa thải khi quan hệ của họ không nồng ấm và đội bóng không đi đúng quỹ đạo như mong muốn.

Trong bối cảnh như vậy, việc có một chiến thắng tưng bừng trước đội bóng hạng dưới Birmingham được coi là nhiệm vụ cho Villas Boas và các học trò để vớt vát lại chút niềm tin nơi người hâm mộ cũng như ông chủ giàu có. Nhưng diễn biến trên sân đã hoàn toàn khác với những gì người ta chờ đợi.

Chelsea, dù được chơi trên sân nhà với đội hình gần như mạnh nhất, đã không thể khuất phục được một Birmingham kiên cường. Nói như lời bình luận viên của kênh Sky Sports sau trận đấu, The Blues không thắng vì ở thời điểm hiện tại họ… không thể thắng.

Torres là hình ảnh tiêu biểu nhất của sự thất vọng mang tên Chelsea. Với việc tiếp tục câm nín trước khung thành Birmingham, tiền đạo trị giá 50 triệu bảng Anh này đã lập kỉ lục 20 trận tịt ngòi.

Dù được tung vào sân trong đội hình chính nhưng El Nino vang danh ngày nào chỉ có 15 lần chạm bóng, không một lần dứt điểm gây nguy hiểm và phải rời sân trong những tiếng la ó vang vọng khắp bốn khán đài.

Birmingham dù đã tụt xuống chơi tại giải Hạng nhất (Championship) nhưng đội bóng cũng có biệt danh The Blues này không hề dễ chơi nhất là tại đấu trường FA Cup. Họ thậm chí vượt lên dẫn trước ở phút 20 sau tình huống lộn xộn trước khung thành Cech.

Bàn thua thể hiện rõ những điểm yếu nơi hàng phòng ngự của Chelsea đặc biệt là khả năng chống bóng bổng và cách tổ chức bắt người. Bàn thua chóng vánh cộng với áp lực tâm lý đè nặng khiến đôi chân của các cầu thủ chủ nhà trở nên lóng ngóng và không còn…ngoan như mọi khi. Bởi thế, chuyên gia đá phạt Mata đã bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền vài phút sau đó.

Phải chờ đến hiệp hai khi Villas Boas lần lượt tung Drogba và Kalou vào sân, thế trận mới có chút biến đổi theo hướng tích cực. Tuy vậy, bàn gỡ của Sturridge là tất cả những gì tốt nhất mà Chelsea có thể có ở trận này.

Rõ ràng, đội chủ sân Stamford Bridge đang ‘tự làm khó mình’ khi thay vì giải quyết nhanh Birmingham để tập trung cho mặt trận Premier League thì họ lại để đội hạng dưới cầm hòa. Theo điều luật của FA Cup, hai đội sẽ phải đá lại để tranh vé vào tứ kết.

Trước trận đấu, Villas Boas vẫn hùng hổ tuyên bố rằng ông nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của Abramovich. Nhưng với những gì thể hiện dường như sự kiên nhẫn của ông chủ tịch tỉ phú người Nga đang cạn kiệt.

Trên khán đài, người ta vẫn đang hô vang tên Mourinho. Có lẽ, chuyện Villas Boas - người được coi là Mourinho đệ nhị phải ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG