Chạy lũ trong đêm ở Quảng Ngãi

Lực lượng xung kích được huy động đưa ghe thuyền di dời, giúp người dân kê dọn đồ đạc, chạy đua với nước lũ Ảnh: Nguyễn Ngọc
Lực lượng xung kích được huy động đưa ghe thuyền di dời, giúp người dân kê dọn đồ đạc, chạy đua với nước lũ Ảnh: Nguyễn Ngọc
TP - Mưa lớn, nước sông dâng cao khiến cho hàng trăm hộ dân ở Quảng Ngãi bị ngập sâu, chia cắt. Nhiều người phải đến nhà người thân, nhà tránh lũ ngay trong đêm 5/11.

Sáng 6/11, mực nước trên sông Trà Câu dâng lên trên mức báo động 3 hơn 1m, làm cho hàng trăm hộ dân ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu. Nhiều nhà ngập đến 1,5 m, một số nơi bị chia cắt. Chính quyền địa phương phải huy động lực lượng tại chỗ tiến hành sơ tán, giúp dân ứng phó với lũ. Tại thôn An Trường, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, sáng 6/11, nhiều khu vực vẫn bị ngập tới 1,5m. Gần 80 hộ dân bị cô lập trong nước lũ. Nước dâng nhanh từ rạng sáng, khiến họ không kịp trở tay.

Chạy lũ trong đêm ở Quảng Ngãi ảnh 1 Thị xã Đức Phổ ngập sâu - Ảnh: Nguyễn Ngọc

Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng (phường Phổ Ninh) buồn bã kể, từ đêm 5/11 đến rạng sáng 6/11, khu vực này có mưa rất lớn, nước sông Trà Câu dâng lên rất nhanh, ngập nhà cửa hết nên gia đình phải di dời đến nhà người thân cao ráo hơn ngay trong đêm. Giờ tủ lạnh, tivi và nhiều vật dụng khác trong nhà hỏng hết, bão mới đây quét mái tôn, giờ lũ cuốn đồ đạc trong nhà.

Chưa kịp sửa lại nhà cửa, sau bão số 9, gia đình bà Trần Thị Liễu (thôn An Trường, phường Phổ Ninh) lại phải hứng chịu thêm đợt lũ dâng. Nước lớn bất ngờ khiến vợ chồng bà trở tay không kịp, nhiều đồ đạc bị trôi dạt, hư hỏng. Không còn cách nào khác, vợ chồng bà đành phải di dời một số tài sản có giá trị ra khu đất cao phía sau nhà, bảo vệ bằng cách phủ bạt.

“Lúc 2 giờ 30 phút nghe tiếng nước chảy rất mạnh, tôi tỉnh giấc, vừa bước ra ngoài hiên nhà xem tình hình thì nước chảy ào ào vào nhà, trở tay không kịp. Sách vở của các con, áo quần, lúa thóc… bị cuốn trôi hết. Thời điểm này cúp điện nên tôi lo chạy đi tìm chỗ trú thân. Thiên tai tới dồn dập đến liên tục khiến gia đình tôi không còn gì cả”, bà Liễu bật khóc.

Rất nhiều gia đình bị nước lũ tấn công ồ ạt giữa đêm. Mặc dù sống cạnh sông Trà Câu, quen cảnh sống chung với lũ, nhưng người dân cũng không khỏi ngạc nhiên với tốc độ dâng nước của đợt lũ lần này.

Sơ tán dân, cho học sinh nghỉ học

Ban chỉ huy Quân sự thị xã Đức Phổ đã huy động nhiều lực lượng và phương tiện xuống các địa bàn bị ngập hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồng thời sơ tán tới nơi an toàn.

Ông Nguyễn Ngọc Hoài, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị, Ban chỉ huy Quân sự thị xã Đức Phổ, cho hay, ngày 6/11, lực lượng thường trực gồm 20 người phối hợp 40 dân quân tự vệ tại 2 phường Phổ Ninh và Phổ Văn đưa 15 hộ dân đến nơi an toàn.

Ông Võ Minh Vương, Phó chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, thông tin, khoảng 800 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu ở các phường Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Minh bị ngập, chia cắt. Từ rạng sáng, UBND thị xã Đức Phổ đã huy động lực lượng công an, quân đội và lực lượng xung kích tại chỗ của các xã, phường khẩn trương hỗ trợ người dân vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Nước lũ dâng cao khiến một số phường ở hạ lưu sông Trà Câu như Phổ Văn, Phổ Minh… bị ngập rất nặng, có nơi hơn 1 mét. UBND thị xã Ðức Phổ đã chỉ đạo tất cả các xã, phường, thị trấn cho học sinh nghỉ học từ ngày 6/11. 

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.