Cháu Bích không dự phiên xử phúc thẩm Lê Văn Luyện

Cháu Bích không dự phiên xử phúc thẩm Lê Văn Luyện
TPO – Anh trai nạn nhân Trịnh Thành Ngọc (chủ tiệm vàng ở Bắc Giang bị sát hại) cho biết, cháu Trịnh Thị Bích (con anh Ngọc) sẽ không dự phiên tòa xét xử phúc thẩm Lê Văn Luyện vào ngày mai (30-3).

> Cháu Bích - nạn nhân vụ thảm sát hiện sống ra sao?
> Lê Văn Luyện sắp ra tòa lần thứ hai

Tiệm vàng Ngọc Bích vẫn đóng cửa im ỉm. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Tiệm vàng Ngọc Bích vẫn đóng cửa im ỉm. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Sáng 29-3, tiệm vàng Ngọc Bích (45 phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) – nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng ngày 24-8-2011 - đóng cửa im ỉm.

Tiếp chúng tôi tại nhà, ông Trịnh Quốc Sinh (anh trai nạn nhân Trịnh Thành Ngọc), cho biết: “Chúng tôi không thể cho cháu Bích tham dự phiên tòa...".

Theo ông Sinh, chưa ai trong gia đình kể cho Bích biết chuyện bố mẹ và em bị hại.

“Hôm xét xử Lê Văn Luyện ngày 10-1, cháu Bích đang được khám lại tay để ra viện. Chiều cùng ngày, cháu được đưa về Bắc Giang, tuy nhiên không về qua nhà. Đến hôm xử xong, cháu mới được đưa về bên ngoại. Lúc đi qua nhà, cháu sợ không dám nhìn vào nhà. Song, mọi người tuyệt đối vẫn không cho cháu biết sự việc đau buồn đó” – ông Sinh nói.

Ông Trịnh Quốc Sinh chia sẻ những mong muốn cần được làm rõ tại phiên phúc thẩm. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Ông Trịnh Quốc Sinh chia sẻ những mong muốn cần được làm rõ tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Tuấn Nguyễn .

Theo ông Sinh, mặc dù mọi người không nói nhưng chắc chắn cháu Bích đã biết bố mẹ và em mình bị hại.

“Bây giờ đưa cháu ra tòa, nhỡ may cháu bị điên lên biết làm sao? Chúng tôi đã mất mát quá nhiều, không thể để cháu phải đau khổ thêm” – ông Sinh nuốt nước mắt, nói.

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang trước ngày xử phúc thẩm Lê Văn Luyện. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang trước ngày xử phúc thẩm Lê Văn Luyện. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Những câu hỏi từ người nhà nạn nhân

Trước phiên tòa xử phúc thẩm, ông Trịnh Quốc Sinh đề nghị: “Cần làm rõ tình tiết nhà nghỉ trên Lục Nam mà Lê Văn Luyện từng thuê. Tại sao bị cáo bảo thuê ở đó cả đêm mà không biết nhà nghỉ nào?".

"Rồi việc trước khi gây án, Luyện và gia đình làm gì? Ở đâu? Luyện khai rằng, đi xe buýt về qua phố Sàn vào đêm trời mưa dông, thấy tiệm vàng Ngọc Bích giàu nên quyết định cướp. Tại sao mới chỉ phút chốc như thế, hắn cỏ thể nắm rõ tường tận địa thế của tiệm vàng để cướp?" - Ông Sinh nêu nghi vấn.

Ngoài ra, theo ông Sinh, phải tìm ra hung khí thứ ba hình móng ngựa và xem xét kỹ việc Lê Văn Luyện có đồng phạm không.

Ông Sinh cho rằng, thời điểm xảy ra án mạng, cháu Trịnh Thị Bích và Trịnh Thị Thảo ở tầng ba, cửa khóa trong, cánh cửa rất dày. Lê Văn Luyện đột nhập vào tầng hai, làm sao có thể cạy cửa? Ông Sinh nghi ngờ Luyện có đồng phạm.

Thêm vào đó, việc camera ở tiệm vàng Ngọc Bích, ba ngày trước khi xảy ra vụ án, đột nhiên bị hỏng mà không ai biết, dù trước đó camera hoạt động rất tốt. Do đó, những diễn biến từ ngày 21-8 đã không được ghi lại.

Người nhà nạn nhân cũng thắc mắc, số vàng thu được sau khi bắt Lê Văn Luyện trộn lẫn vàng ta và vàng tây. Trong khi, tại hiện trường, tủ vàng tây vẫn nguyên vẹn, còn tủ vàng ta bị đập vỡ kính. Đây cũng là tình tiết gia đình bị hại muốn được làm rõ.

Theo chị Hương – họ hàng nhà chị Chín - cũng cần làm rõ thêm tình tiết chiếc túi máu xanh “không cánh mà bay”. Chị Hương cho biết, hằng ngày, chị thấy vợ chồng nạn nhân đưa chiếc túi lên phòng ngủ để kiểm tiền. Tuy nhiên, sau hôm xảy ra án mạng, không thấy chiếc túi ở trong nhà.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.