Cháu bé bị ung thư cần được cứu giúp

Cháu bé bị ung thư cần được cứu giúp
TP - Gia đình chị Lê Thị Thủy (SN 1965) ở thôn Lộc Thạnh, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk vốn đã nghèo, nay lại càng kiệt quệ bởi phải chạy chữa cho con trai duy nhất mắc bệnh ung thư gan.
Cháu bé bị ung thư cần được cứu giúp ảnh 1
Điều trị bằng hóa chất khiến Vĩnh rụng hết tóc

Sinh năm 1995, cháu Hoàng Đình Vĩnh lớn lên khỏe mạnh bình thường. Năm 2007, sau một cơn đau bụng dữ dội, Vĩnh được bố mẹ đưa đi điều trị và đau đớn nhận kết quả chẩn đoán ung thư gan.

Gia cảnh của chị vốn đã khó khăn, càng bi đát hơn. Số tiền tích góp và vay mượn đều theo bệnh của Vĩnh ra đi hết. Chị ngậm ngùi bán nhà đất với giá 85 triệu đồng để có tiền chữa trị cho con . Thương hoàn cảnh cùng quẫn, chủ nhà cho mẹ con chị tiếp tục cư ngụ tại đó.

Ba năm, Vĩnh đã trải qua hai lần mổ và không biết bao nhiêu lần vào hoá chất. Cứ mỗi tháng 15 ngày, mẹ con chị lại dắt díu nhau xuống Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh điều trị.

Việc buôn bán của chị đành gác lại, mọi chi tiêu dựa vào 300 ngàn đồng/ tháng tiền công đi úp mủ tạp cho công nhân cao su của chồng. Nhưng từ khi con đổ bệnh, đầu óc của anh trở nên lú lẫn cộng với hậu quả phẫu thuật cắt 1/3 dạ dày cách đó mấy năm khiến anh làm việc lúc được lúc không.

Con gái đầu của chị phải nghỉ học từ đầu năm lớp 10 để xuống TPHCM làm thuê kiếm tiền giúp mẹ chăm em.

Cuối năm 2009, bệnh của Vĩnh tái phát bước vào giai đoạn 3, sức khỏe yếu đi phải nằm thường trực trong bệnh viện với những đơn thuốc tiền triệu. Cộng hết tất cả mọi chi phí một tháng cũng mất ít nhất 5 triệu đồng.

Ông Trần Văn Đức, cán bộ thôn Lộc Thạnh cho hay: Gia đình chị Thủy thuộc diện nghèo nhất thôn. Trong thôn ai cũng thương và giúp đỡ chị ấy nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Còn chút hi vọng cuối cùng, chị tìm đến Báo Tiền Phong cầu cứu bạn đọc hảo tâm.

Sự giúp đỡ xin gửi về Ban đại diện báo Tiền Phong tại Tây Nguyên: 26 Trần Nhật Duật – TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
MỚI - NÓNG