Chặt đứt 'huyết mạch' hàng lậu

Hàng lậu bị Biên phòng Hữu Nghị thu giữ đêm 29 -12
Hàng lậu bị Biên phòng Hữu Nghị thu giữ đêm 29 -12
TP - Phóng viên Tiền Phong theo chân đoàn lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đi thị sát, kiểm tra việc lập đồng loạt 15 lán trại dã chiến chắn ngang những huyết mạch hàng lậu - những địa bàn vốn nóng bỏng dịp cận Tết.

 >> Lạng Sơn: Căng bạt ngăn hàng lậu

Chốt chặn buôn lậu tại Điểm 05-06
Chốt chặn buôn lậu tại Điểm 05-06.

Trực chiến ngăn hàng lậu

Ngược con đường đất nhẵn thín, vắng bóng người, cách địa danh Gốc Nhãn (thôn Khưa Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng), chừng vài chục mét, giữa bốn bề núi đồi đã thấy xuất hiện một lán trại bằng bạt dã chiến.

Đội trưởng Đội chống buôn lậu huyện Văn Lãng, ông Đoàn Văn Ngọc ra ngoài lán đón khách, giới thiệu: “Lán được dựng ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của tỉnh, đã 3 ngày nay, không có bóng dáng người qua lại. Tổ trực chiến luôn duy trì từ 5-7 cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng: Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường, túc trực 24/24 giờ, mỗi ngày chia thành ba ca, có “sổ trực ghi chép, điểm danh quân số, diễn biến hằng ngày”.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiêm Trưởng ban chỉ đạo 127 tỉnh cùng đoàn công tác xem xét, hỏi han kỹ lưỡng về việc ăn, ở, chế độ trực và tình hình buôn lậu trên địa bàn.

Gốc Nhãn từng được coi là rốn hàng lậu từ tổng kho Lũng Vài bên kia biên giới, mỗi ngày có tới trên 300 tấn hàng hóa tràn về bản Khưa Đa, có chừng 1.000 lượt cửu vạn hoạt động suốt ngày đêm, cõng hàng ém vào nhà dân, vào sườn núi rồi tìm cách đưa sâu vào nội địa bằng xe cơ giới.

Theo quy luật, chừng 5 giờ sáng, dân cửu vạn đi theo đường mòn sang Trung Quốc mang, vác hàng thuê, Tổ công tác cương quyết không cho bất kỳ ai vượt biên trái phép. Tầm giữa trưa, chập tối, lực lượng chức năng áp sát khu vực đường biên, ngăn không cho hàng hoá thẩm lậu.

Lán Gốc Bưởi nằm vị trí xung yếu, hai bên là những đường mòn mang tên đường đồi 386 và Gốc Nhãn, vậy nên, lực lượng Biên phòng 59- Tân Thanh chủ trì việc phối hợp giữa các lực lượng chốt chặt đường biên. Lán được xây dựng từ sáng 26-12 với những cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác chống buôn lậu.

Đại úy Lều Minh Tiến, Trạm trưởng Biên phòng Cốc Nam chỉ về phía những ngôi nhà nằm rải rác trên dải biên cương cho biết, ngoài việc ngăn hàng nhập lậu, tổ công tác còn phối hợp với lực lượng Công an huyện Văn Lãng tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc bốc xếp hàng lậu tại khu vực ngã ba chó, thuộc thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ.

Hàng lậu bị Biên phòng Hữu Nghị thu giữ đêm 29 -12
Hàng lậu bị Biên phòng Hữu Nghị thu giữ đêm 29 -12. Ảnh: D.C

Đối phó cảm tử quân

Trước sự ra quân quyết liệt của các ngành chức năng, dân buôn lậu vẫn tìm mọi cách để hoạt động. Ông Lương Văn Thơ, Phó Chi cục Hải quan Cốc Nam, cho biết: “Chủ đầu nậu không chịu đầu hàng, sẽ điều khiển cửu vạn tìm đường mới. Nếu không tổ chức đồng bộ, hàng lậu sẽ bung sang đường khác”.

Thực tế, sau 2 ngày tạm yên ắng, dân buôn lậu đã chuyển hướng tuồn hàng qua các đường mòn 05-06, đường Cột Cờ, Thác Nước (thuộc thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc).

Cụ thể, đêm 29-12, một toán buôn lậu vận chuyển hàng theo đường mòn “Cây mác mật” xuống núi, bị Đồn Biên phòng Hữu Nghị phát hiện truy bắt. Một số đối tượng từ núi cao ném đá xuống yểm trợ đồng bọn chạy thoát. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các ngành chức năng, tổ công tác thu được 10 vác hàng điện tử, quần áo may sẵn, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Chiều 29-12, dẫn PV Tiền Phong tới khu vực Bãi Gianh, đường đài 05-06, thượng tá Phạm Quốc Huy, Đồn trưởng Biên phòng Hữu Nghị cho biết, do các đối tượng vận chuyển hàng lậu đã chuyển hướng đến địa bàn, đơn vị đã lập 5 lán dã chiến ở những vị trí xung yếu, tăng cường quân số ứng trực và huy động chó nghiệp vụ chống hàng lậu qua địa bàn.

Đêm khuya, tại các đường mòn 386, Thác Ném (huyện Văn Lãng), xuất hiện ánh đèn pin trên núi, chứng tỏ dân buôn lậu rục rịch tìm cách vượt biên. Các ngành chức năng nhận định, dân buôn lậu đang chờ lực lượng cắm chốt mệt mỏi sẽ tập kết hàng, áp sát biên giới. Năm ngoái, lực lượng chức năng bị mấy chục đối tượng, chủ yếu là phụ nữ, người già liều mình ôm hàng chạy ào qua biên giới; nhiều lúc do lực lượng mỏng, không có sự hỗ trợ kịp thời, sẽ vỡ trận.

Tại khu vực Dốc Bưởi, nơi dân buôn lậu thường chui lủi trong bụi rậm cất giấu hàng. Ông Lành Nghiệp Dư, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cho biết, địa phương đã đẩy mạnh vận động người dân không mang vác hàng lậu thuê.

Tuy nhiên, nhiều hộ dân không phải người bản địa có quan hệ gắn kết mật thiết với chủ hàng, sẵn sàng giành giật hàng hóa khi bị bắt hoặc liều mình đu bám trên các mỏm núi vận chuyển hàng lậu. Tại khu vực Rọ Bon, Kè Đá (thuộc địa bàn xã Tân Thanh, Văn Lãng), lực lượng Hải quan, Biên phòng cũng đã lập chốt, tăng cường tuần tra đường mòn, ngõ tắt...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Văn Bình yêu cầu các đơn vị chức năng đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống buôn lậu, ngăn chặn bằng được nạn buôn bán, vận chuyển, hàng cấm trước, trong và sau Tết Tân Mão; chăm lo đời sống, sức khỏe đội ngũ làm nhiệm vụ và có chế độ bồi dưỡng thỏa đáng.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG