Chập điện, lửa thiêu rụi nhà

Chập điện, lửa thiêu rụi nhà
TPO - Sáng 15/10, một căn nhà nằm trong hẻm 125 đường Nơ Trang Long (phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM) bốc cháy, khói bao trùm khiến cả khu phố náo loạn, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Chập điện, lửa thiêu rụi nhà

TPO - Sáng 15/10, một căn nhà nằm trong hẻm 125 đường Nơ Trang Long (phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM) bốc cháy, khói bao trùm khiến cả khu phố náo loạn, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ hoả hoạn
Hiện trường vụ hoả hoạn.

Khoảng 8 giờ 15 phút, ông Nguyễn Phi Hải (51 tuổi, chủ nhà) cùng người thân đang trong nhà, thì phát hiện khói bốc lên từ căn phòng phía sau nên bỏ chạy ra ngoài, đồng thời điện báo cơ quan chức năng.

Ít phút sau ngọn lửa cùng khói đen bao trùm toàn bộ căn nhà, các hộ dân xung quanh cũng vội vàng sơ tán đồ đạc ra ngoài tránh bị ảnh hưởng.

Khói bao trùm toàn bộ căn nhà
Khói bao trùm toàn bộ căn nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Thạnh có mặt, điều 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ, khói bốc mù mịt nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi
Đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi.

Đến khoảng 10 giờ, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên toàn bị tài sản trong nhà bị thiêu rụi, tường nhà bị rạn nứt. Hai nhà kề bên cũng bị ảnh hưởng khi đồ đạc bị cháy đen. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Đông Sơn

Theo Viết
MỚI - NÓNG