Cây sồi có bộ mặt khóc thét

Cây sồi có bộ mặt khóc thét
TP - David Garham, một kỹ sư bảo dưỡng người Anh đã phát hiện một cây sồi ở Bury St Edmunds có hình bộ mặt khóc thét.
Cây sồi có bộ mặt khóc thét ảnh 1

Anh đã chụp ảnh và đặt tên cho bức ảnh này là Tiếng thét của thiên nhiên bởi cây sồi này có hình dạng rất giống với bức tranh The Scream (Tiếng thét) của danh họa Edvard Munch. Cây sồi này mọc trong vườn lâu đài Stowlangtoft được xây dựng cho gia đình Maitland Wilson vào năm 1859 và là nơi thăm viếng thường xuyên của vua Edward VII vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

Lâu đài này trở thành nhà dưỡng lão từ năm 1969. Ông John Catchpole, chủ sở hữu nhà dưỡng lão cho biết, từ nhiều năm nay, sau khi bị nghiêng, cây sồi này đâm nhánh và có hình dáng kinh hãi như thế này. Bọn trẻ con nhìn thấy cây này thì mất ngủ 1 tuần, còn người dân xung quanh cho biết, đây là cây đáng sợ nhất nước Anh.

Yên Bình
(Theo Daily Mail)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.