Cây, hoa rừng rầm rập về Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đi qua chợ hoa Quảng Bá (chợ hoa đầu mối tại quận Tây Hồ, Hà Nội) những ngày này đã thấy rõ không khí Tết.

Đào, mận, lê rừng nhập từ những vùng núi cao Sơn La, Lạng Sơn, Điện Biên, Lào Cai… được bày bán bạt ngàn. Một số cành hoa lê và mận đã nở trắng muốt. Đào chuông và các loại hoa rừng cũng đã bung nở làm cho sắc màu của chợ hoa xuân thêm sặc sỡ.

Chị Lê Anh, 29 tuổi, chủ vườn hoa Tuấn Anh, có thâm niên 10 năm bán cây rừng cho hay: Hoa rừng rất đa dạng về giá; từ vài trăm ngàn đồng đến tiền triệu, thậm chí chục triệu đồng. Ở thời điểm này, đã có một vài khách đi sắm lê, mận sớm; họ thường mua cây nhỏ dưới 1 triệu để chơi trước Tết; gần Tết họ lại thay hoặc mua thêm cây khác. Còn về đào, khoảng 10-15 ngày nữa, khách mới mua nhiều.

Cây, hoa rừng rầm rập về Thủ đô ảnh 1

Khách hàng ngắm, mua hoa lê nở ở chợ Quảng Bá

Hỏi thăm khách hàng cho thấy, đa phần họ là những khách hàng trẻ, chủ yếu mua những cây nhỏ, để phù hợp với không gian chung cư. Chị Hiền, 30 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội vừa ngắm những bông hoa lê nở trắng vừa chia sẻ: “Vì ở nhà chung cư nên mình thường chọn những cây hoa lê nhỏ, phù hợp hơn với diện tích phòng”.

Vườn hoa Tám Đào ở chợ Quảng Bá cũng ngập tràn cây rừng về phố. Tại đây đã có khoảng hơn trăm cây từ đào phai, lê, mận được bày kín sân. Năm nay, cửa hàng trưng bày những cây có giá khoảng vài trăm, một số cây to tiền triệu. Chủ cửa hàng cho biết, chỉ nhập mỗi loại vài cây để trưng bày. Nếu khách có nhu cầu về cây độc, lạ, to ngoại cỡ, vườn hoa này sẽ tìm, chụp ảnh, khách quyết sẽ cắt chuyển về.

Trên đường Hoàng Hoa Thám, khu vực bán hoa lâu năm ở trung tâm Hà Nội những ngày này cũng rực rỡ sắc màu của hoa Nghệ Thái, Lan Hồ Điệp, hoa trạng nguyên,… được đưa về từ những vùng quanh Hà Nội như Văn Giang, Văn Lâm (Hưng Yên), Nam Định, Thái Bình… Các loại hoa ở đây có giá khá bình dân, phổ biến trên dưới khoảng 100 nghìn đồng/cây. Tuy nhiên ở đây cũng không thiếu những cây hoa kích thước lớn, cây cảnh, bon sai có giá tiền triệu, hàng chục triệu đồng.

Hấp dẫn nhất ở đây là những người bán dạo các loại hoa rừng như phong lan, các loại cây rừng, hòn đá non bộ. Nhiều gian hàng còn bày bán những cây nhỏ để trang trí vườn tiểu cảnh hay cây được khai thác từ suối vùng cao, rễ cây ôm vào đá, độc lạ. Về đào, quất, anh Hứa Việt Dũng, chủ cửa hàng tiểu cảnh, cây bon sai tại đây cho biết, khoảng 10-15 ngày nữa anh mới nhập về để bán.

Cũng phục vụ Tết, quả phật thủ được nhập về rất nhiều ở chợ Long Biên. Có nhiều mẫu mã phật thủ rất đẹp, to và tròn quả, với giá từ 20 nghìn đến 50 nghìn đồng/quả. Đối với một số quả to đột biến, số lượng ít có giá từ 80 đến 200 nghìn đồng/quả.

Các thương lái cho biết, những quả dùng để thắp hương, thờ cúng, bày mâm ngũ quả được uốn nắn và chăm sóc cầu kỳ như quả bưởi hồ lô, dưa hấu thỏi vàng, dưa hấu vuông cũng đang được gom về; khoảng một tuần nữa sẽ xuất hiện khắp chợ Long Biên và các chợ khác.

MỚI - NÓNG