Cầu thủ đột quỵ trên sân chết đi, sống lại

Cầu thủ đột quỵ trên sân chết đi, sống lại
TPO – Một sự thật mới được hé lộ làm kinh ngạc làng bóng đá thế giới. Tim của Fabrice Muamba- cầu thủ đột quỵ trong trận đấu giữa Bolton và Tottenham chết lâm sàng trong 78 phút, trước khi có dấu hiệu phục hồi.

Tiền vệ 23 tuổi người Congo của Bolton bị đột quỵ trong trận gặp Tottenham ở Cup FA thứ bảy tuần trước.

Ngay khi đổ gục xuống sân, tim cầu thủ 23 tuổi ngừng đập, dù các nhân viên y tế hết sức nỗ lực cấp cứu. Các bác sĩ tiết lộ, phải 15 lần dùng máy gây sốc ngay trên sân cỏ, trên xe cứu thương và tại bệnh viện, nhằm giúp Muamba tỉnh lại nhưng vô ích.

Tính cả thời gian trên sân lẫn di chuyển đến bệnh viện, tim của Muamba ngừng đập suốt 48 phút. Sau đó, khi đã vào phòng cấp cứu của bệnh viện, tim của tiền vệ này tiếp tục im ắng 30 phút nữa.

Tiến sĩ Andrew Deaner, một bác sĩ chuyên khoa tim, người xem trận đấu (hâm mộ Tottenham), cho biết, khi nhìn thấy Muamba gục xuống sân, ông xin nhân viên an ninh vào sân hỗ trợ. Sau đó, ông đi cùng xe cứu thương đưa cầu thủ này đến bệnh viện. Hai tiếng sau khi Muamba tỉnh lại, ông nói chuyện với tiền vệ người Congo, và nhận thấy, Muamba rất tỉnh táo.

“Tôi đã rất lo lắng, sợ rằng anh ấy sẽ không qua khỏi. Nhưng cơ thể của anh ấy đang dần bình phục thần kỳ, thật khó tin điều đó. Hiện thời, chúng ta vẫn chưa thể biết Muamba có thể đá bóng lại hay không” – Jonathan Tobin - bác sĩ của CLB Bolton cho biết.

Trường Phong tổng hợp

Theo Viết
MỚI - NÓNG