Cấp đất chợ “chồng” đất nhà

Cấp đất chợ “chồng” đất nhà
TP - Chợ cầu số 2 giáp quốc lộ 1A ở xã Vĩnh Mỹ B (Hòa Bình, Bạc Liêu) có từ lâu, đang được Cty CP Xây dựng và Kinh doanh bất động sản Bạc Liêu xây dựng lại, nhưng gần 3 tháng nay bị đình trệ vì gia đình Chánh tòa dân sự TAND tỉnh Bạc Liêu ngăn cản.

> Nhiều đơn vị sai, dân dài cổ chờ đền bù
> 'Trục lợi từ hồ sơ đất của dân nghèo': Bí thư xã nói không, Chủ tịch bảo có

Ông Vũ Văn Phong, GĐ Cty CP Xây dựng và Kinh doanh bất động sản Bạc Liêu, cho biết Công ty được UBND tỉnh Bạc Liêu giao trên 1.700m2 đất để xây chợ.

Hình thức thuê đất, thời gian 49 năm, Cty được cấp sổ đỏ ngày 13-6. Chợ đang xây thì bị gia đình thẩm phán Nguyễn Văn Hoàng, Chánh tòa dân sự TAND tỉnh Bạc Liêu, ngăn cản nên phải ngừng từ ngày 5-10 đến nay.

Việc dừng thi công gây thiệt hại cho doanh nghiệp và nhiều khó khăn cho bà con buôn bán.

Nói về lý do cản trở thi công, Chánh tòa dân sự Nguyễn Văn Hoàng cho hay, gia đình ông cũng rất khổ sở. Theo ông Hoàng, năm 1997, ông được UBND huyện Vĩnh Lợi (cũ) cấp sổ đỏ 425m2 thổ cư nhưng bị UBND tỉnh Bạc Liêu cấp sổ cho Cty xây chợ chồng lên.

“Đúng ra tôi kiện hành chính quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu nhưng xét thấy mình là cán bộ đảng viên nên chờ thanh tra giải quyết”, ông Hoàng nói.

Lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu thừa nhận, đất của ông Hoàng có hơn 100 m2 đã bị sổ đỏ của Cty xây chợ chồng lên. Vì vậy, Sở đang tham mưu với UBND tỉnh Bạc Liêu bồi thường hoặc giao nền nhà cho ông Hoàng.

Trường hợp cấp đất chợ “chồng” đất nhà thế này quả là hy hữu. Và rõ ràng có phần tránh nhiệm không nhỏ của cơ quan chức năng khi vì sơ suất này mà để cả doanh nghiệp, người dân phải “ngóng” chờ chợ mới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG