Cảnh giác từ vụ bán người yêu làm nô lệ tình dục

Cảnh giác từ vụ bán người yêu làm nô lệ tình dục
Quen biết nhau trên Internet, Cường đã khiến trái tim cô nữ sinh lớp 10 loạn nhịp. Đến khi nhận ra bộ mặt thật của người yêu cũng là lúc cô biết rằng mình đã dính bẫy bọn buôn người chuyên nghiệp...

Cảnh giác từ vụ bán người yêu làm nô lệ tình dục

>Uống thuốc kích dục rồi 'nổi cơn' giết người tình

>Truy tố cha dượng hiếp con riêng của vợ

> Theo bạn mới quen, 2 thiếu nữ bị lừa bán

Quen biết nhau trên Internet, Cường đã khiến trái tim cô nữ sinh lớp 10 loạn nhịp. Đến khi nhận ra bộ mặt thật của người yêu cũng là lúc cô biết rằng mình đã dính bẫy bọn buôn người chuyên nghiệp...

 Bà Lê Thị Mừng (mẹ Q): “Mong các cơ quan chức năng sớm hoàn tất sự việc, đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử”
Bà Lê Thị Mừng (mẹ Q): “Mong các cơ quan chức năng sớm hoàn tất sự việc, đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử”.
 

Tình yêu cạm bẫy

Khoảng tháng 4-2012, nữ sinh Nguyễn Thị Q (SN 1996, trú tại xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) đang học lớp 10 đột nhiên mất tích. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc nhưng nguyên nhân mất tích của thiếu nữ này vẫn là một bí ẩn. Tháng 11-2012, Q đột ngột trở về và làm đơn tố cáo rằng mình đã bị bắt cóc bán ra nước ngoài.

Khi chúng tôi tìm đến nhà Q cũng là lúc em đang lên CA huyện Đông Anh để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Bà Lê Thị Mừng (mẹ Q) cho biết: “Quãng thời gian Q “mất tích”, chúng tôi đi dò hỏi khắp nơi nhưng vô vọng, nhiều tháng sau Q mới điện thoại về cho biết đang chịu khổ sở nơi xứ người. Không thể ngờ có kẻ lại nhẫn tâm bán con tôi đi như vậy”.

Được biết, gia đình nạn nhân Q hết sức khó khăn, bố Q bị tàn tật, mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai người mẹ thường xuyên đau ốm. Q là con gái út trong gia đình có 4 anh em.

Theo gia đình Q cho biết, trước khi mất tích, cháu có quen Thân Văn Cường (SN 1991, trú tại Tân Liễu, Yên Dũng, Bắc Giang) và Trần Hữu Quang (SN 1988, trú tại tổ 15, Phú An, thị trấn Phong Châu, Phú Thọ).

Hai đối tượng này thường xuyên về Đông Anh chơi với nhóm bạn của Q, một thời gian sau giữa Q và Cường nảy sinh “tình cảm”. Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của cô thiếu nữ, Quang và Cường đã lên kế hoạch bán Q sang Trung Quốc.

Anh Nguyễn Văn Bằng (anh trai của Q) cho biết: “Cường, Quang thường xuyên đến thôn Bắc, xã Kim Nỗ chơi cùng các bạn của Q, chúng tôi cũng tin tưởng vì thấy hai cậu ấy có vẻ hiền lành, hơn nữa Quang lại có chị gái làm dâu ở Kim Nỗ... Tuy nhiên, lúc biết Q yêu Cường, tôi vẫn khuyên em gác lại chuyện yêu, chú tâm vào học hành. Không ngờ mọi chuyện lại bi thảm như thế”.

Nạn nhân Q cho biết, khoảng tháng 4-2012, Cường đã ngỏ lời mời Q lên Bắc Giang (quê Cường) chơi. Cùng chuyến đi này còn có cả Quang. Lúc gần “đến nhà” Cường thì có một cuộc điện thoại gọi đến máy của Cường. Nghe xong Cường thông báo: Chị gái ở Quảng Ninh gọi điện nói rằng, phải lên ngay có việc. Cường đề nghị cả nhóm lên Quảng Ninh trước, sau đó sẽ về Bắc Giang. Đến Quảng Ninh, cả nhóm ngủ lại, rạng sáng hôm sau tất cả theo một người đàn ông tên Tuyên lén lút qua biên giới.

Sau một chặng đường dài, cả nhóm vào sâu nội địa Trung Quốc và được một người phụ nữ ra đón. Lấy các lý do khác nhau, chúng để Q bỏ lại một mình, khi đó những kẻ lạ mặt cho biết chúng đã mua Q với giá 34 triệu đồng.

Nô lệ tình dục

Gần 7 tháng trời sống nơi đất khách, Q phải cật lực lao động như một nô lệ, bữa ăn chỉ toàn cháo loãng. “Ở dãy nhà của em có khá nhiều người chung cảnh ngộ bị lừa bán, may mắn em được “bà chủ” quý nên chỉ phải làm những công việc như lau dọn, hái chè, không phải “làm gái” như nhiều chị em khác tại đây. Sáng 8h chúng em đã phải “đi làm”, đến 12h trưa thì về, nghỉ ngơi đến 2h lại tiếp tục “đi làm” đến 12h đêm mới trở về nhà. Ăn uống toàn cháo loãng nên thể trạng ai cũng yếu, lại còn thường xuyên bị hành hạ đánh đập. Nơi này đa phần nạn nhân bị ép phải “đi khách”, có người bị ép ăn “cháo lú” nên dần dần mất hết ý thức, như một cỗ máy phục vụ nhu cầu người khác” – Q cho biết.

Theo Q, ngoài em “may mắn” hơn người khác là nhờ biết nhẫn nhịn, lại chăm chỉ nên “bà chủ” quý. Mặt khác “bà chủ” cũng đã hứa “gả bán” em cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ nên Q không phải chịu đựng đọa đày như nhiều chị em khác. Những ngày tại đây, Q mới biết rằng mình là nạn nhân thứ 9 của những đối tượng lừa đảo với thủ đoạn như trên.

Các nạn nhân vẫn chưa được giải thoát, riêng Q nhờ có họ hàng làm ăn bên Trung Quốc, thông thuộc đường đi lối lại, đã không quản thời gian cất công tìm kiếm nên đã tìm được Q. Mặt khác, để tránh “lằng nhằng” nên “bà chủ” của Q cũng đành chấp nhận cho gia đình “chuộc” Q về.

Liên quan đến vụ việc này, hiện Cường và Quang đã bị bắt giữ. Ngày 13-11-2012 đối tượng tên Tuyên (trú tại Quảng Ninh) cũng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ông Phạm Nam Thắng – Đội trưởng Đội ĐTHS CA huyện Đông Anh cho biết: “Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra và sẽ sớm đưa các đối tượng phạm tội trong đường dây này ra trừng trị”.

Theo Việt Thanh
Gia đình&Xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG