Căng bạt, trùm nilon ngủ giữ chợ giữa đêm mưa

Căng bạt, trùm nilon ngủ giữ chợ giữa đêm mưa
TPO - Gần một tuần nay, hàng trăm tiểu thương chợ Hải Hà cũ (Hải Hà, Quảng Ninh) màn đêm, chiếu đất ngủ đêm ngoài cổng chợ để trông chợ vì trước đó ngày 22/6, UBND huyện Hải Hà có thông báo chấm dứt hoạt động của chợ để xây công viên, quảng trường.

Một tiểu thương cho biết, năm 2012, Cty Đức Dương đầu tư trung tâm thương mại cách chợ trung tâm Hải Hà 500 mét, mời tiểu thương vào kinh doanh song hầu hết bà con không đồng ý.

Đến tháng 6/2013, UBND huyện Hải Hà đưa ra quy hoạch, theo đó đập chợ Hải Hà cũ để xây công viên Quảng Trường. Từ 22/6, UBND huyện liên tục thông báo là chấm dứt hoạt động của chợ Hải Hà cũ.

Mới đây, chợ đã bị cắt điện cắt nước và không còn ai quản lý chợ. Vì vậy, hàng trăm tiểu thương ngày thì kinh doanh, đêm thì kéo nhau ra chợ ngủ để trông hàng hóa...

Dưới đây là hình ảnh tiểu thương cay đắng ngủ đêm ngoài đường trong cơn mưa tầm tã lúc 1 giờ sáng 30/6:

Căng bạt, trùm nilon ngủ giữ chợ giữa đêm mưa ảnh 1
Căng bạt, trùm nilon ngủ giữ chợ giữa đêm mưa ảnh 2
Căng bạt, trùm nilon ngủ giữ chợ giữa đêm mưa ảnh 3
Căng bạt, trùm nilon ngủ giữ chợ giữa đêm mưa ảnh 4
Căng bạt, trùm nilon ngủ giữ chợ giữa đêm mưa ảnh 5
Căng bạt, trùm nilon ngủ giữ chợ giữa đêm mưa ảnh 6
Căng bạt, trùm nilon ngủ giữ chợ giữa đêm mưa ảnh 7
Căng bạt, trùm nilon ngủ giữ chợ giữa đêm mưa ảnh 8
Căng bạt, trùm nilon ngủ giữ chợ giữa đêm mưa ảnh 9
Căng bạt, trùm nilon ngủ giữ chợ giữa đêm mưa ảnh 10
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.