Camera ghi hình nghi can giết xe ôm trong đêm

Vị trí người dân phát hiện tài xế xe ôm tử vong với nhiều vết thương ở đầu, vai. Hiện trường cách công viên Hòa Bình khoảng một km. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
Vị trí người dân phát hiện tài xế xe ôm tử vong với nhiều vết thương ở đầu, vai. Hiện trường cách công viên Hòa Bình khoảng một km. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
Trước khi phát hiện thi thể xe ôm 52 tuổi, camera nhà dân gần hiện trường ghi được hình ảnh nạn nhân chở vị khách trẻ, dáng người gầy đi qua.

Vụ án xảy ra hơn hai tuần nhưng gia đình nạn nhân Đỗ Xuân Thủy (52 tuổi, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chưa nguôi nỗi đau mất người thân.

Hiểu (46 tuổi, vợ anh Thủy) kể lại vụ việc trong tâm trạng đau đớn. Theo chị, anh Thủy thường chở khách ở khu vực bến xe Nam Thăng Long vào buổi tối. Tối 15/2, dù đã cận Tết nhưng chồng chị vẫn dắt xe đi làm như mọi ngày. Gần nửa đêm hôm đó, chị gọi điện thoại vì thấy chồng về muộn hơn thường lệ mà không báo gia đình.

"Điện thoại đổ chuông nhiều lần nhưng chồng tôi vẫn không nhấc máy. Tôi nghĩ anh đang bận đi đường chở khách nên không gọi nữa", chị nói.

Khoảng 1h vẫn chưa thấy chồng về, chị Hiểu cố gắng liên lạc thêm lần nữa nhưng không được. Nghi có chuyện không hay, chị thông báo cho người thân tổ chức đi tìm.

Bốn giờ sau, em trai nạn nhân bất ngờ nhận được điện thoại của một người dân ở phường Xuân Tảo. Người này thấy ông Thủy nằm co quắp tại bãi đất trống, cuối con ngõ trên đường Xuân Đỉnh (phía sau công viên Hòa Bình).

Ông Thắng (59 tuổi, ở phường Xuân Tảo) là một trong những người phát hiện thi thể tài xế xe ôm xấu số. Theo nhân chứng này, rạng sáng 16/2, ông đi thể dục qua bãi đất trống, thấy có người nằm trong tư thế ngủ nên lại gần quan sát.

"Lúc đó tôi nghĩ rằng ai đó say rượu nên nghỉ ở đây. Tôi soi đèn pin thấy mặt người trắng phờ phạc, cạnh đó là chiếc ví, quần áo còn nguyên vẹn", ông kể. Nhận ra người quen qua giấy tờ trong ví, nhân chứng này liền gọi điện cho người nhà ông Thủy.

Khi người thân có mặt, họ thấy ông Thủy đã tử vong, khuôn mặt nhợt nhạt, trên đầu, vai có nhiều vết bầm tím. Ngoài ra, chiếc xe máy Honda Wave của nạn nhân đã biến mất. Lúc này, tiền mặt trong ví và điện thoại vẫn còn nguyên.

"Ông Thủy là người to cao, thông thạo địa bàn trong khu vực. Sự việc xảy ra khiến ai cũng bất ngờ, khó hiểu", nhân chứng Thắng nói.

Theo người nhà, ông Thủy thường chở khách vào sáng sớm và tối muộn. Người đàn ông này chủ yếu nhận chở người quen, kể cả khi họ gọi điện lúc nửa đêm. Sau vụ án, họ xem được đoạn video trong camera nhà dân gần hiện trường. Hình ảnh ghi lại cảnh nạn nhân chở một vị khách nam, dáng người gầy đi qua.

"Tôi chỉ nhận ra cha tôi và chiếc xe máy của ông sau khi xem video, còn không nhìn rõ vị khách lúc đó", con trai nạn nhân cho biết.

Camera ghi hình nghi can giết xe ôm trong đêm ảnh 1

Chị Hiểu cho biết, chồng là người có sức khỏe tốt, vóc dáng to cao. Việc anh Thủy bị đánh chết, cướp xe hoàn toàn bất ngờ với gia đình. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Trong tiếc nấc nghẹn ngào, chị Hiểu chia sẻ, anh chị có hai người con trai nhưng đứa út mới chỉ 11 tuổi. Sau khi chồng mất, gánh nặng gia đình đè lên vai chị và người con cả (24 tuổi).

“Cả nhà tôi không ai có việc làm ổn định, thu nhập chính trông chờ vào 3 phòng trọ cho thuê. Con trai cả sắp tới cũng phải đi làm thuê để phụ giúp gia đình”, người phụ nữ rớm nước mắt khi nói.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Hiện công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đang truy tìm nghi phạm vụ án.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG