Cầm hòa U23 Việt Nam, HLV U23 Singapore tự hào với các học trò vì đã chơi một trận không hối tiếc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với trận hòa đầy khích lệ trước U23 Việt Nam, U23 Singapore kết thúc vòng loại U23 châu Á 2024 với 2 điểm cùng trận đấu cuối cùng đầy quả cảm. HLV Mohamad Nazri của U23 Singapore không gì khác ngoài sự tự hào. 
Cầm hòa U23 Việt Nam, HLV U23 Singapore tự hào với các học trò vì đã chơi một trận không hối tiếc ảnh 1

Tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng, U23 Singapore đã gây bất ngờ trước U23 Việt Nam. Hai lần bị dẫn trước là hai lần họ tìm được bàn gỡ để kết thúc trận đấu với tỷ số 2-2. Sau trận hòa rất đáng khích lệ, HLV Mohamad Nazri nói: "Tôi tự hào với các cầu thủ của mình. Trước trận tôi mong muốn các cầu thủ chơi với tinh thần cao nhất dù đây là một trận đấu khó và cơ hội đi tiếp gần như không có. Họ đã làm được".

Về hai bàn thắng ghi được, HLV U23 Singapore tiết lộ đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về lối chơi và biết điểm mạnh cũng là điểm yếu của U23 Việt Nam. Đó chính là khoảng không gian ở hai cánh.

"Tôi biết U23 Việt Nam có khả năng tấn công biên rất tốt với hai cầu thủ chạy cánh xuất sắc. Nhưng chúng tôi cũng có tiền đạo rất nhanh, vì vậy có thể chớp cơ hội để phản công và ghi bàn", HLV Mohamad Nazri cho biết.

Hậu vệ Chua Zikos Vasileios, người được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận nói: "Tôi thực sự tự hào, dù không thể đi tiếp nhưng mọi cầu thủ đã chơi với hơn 100% sức lực và không có bất cứ điều gì hối tiếc". Với kết quả bất ngờ đạt được, hậu vệ này cũng tin một cú hích sẽ được tạo ra, giúp anh và đồng đội sẵn sàng cho tương lai.

Vasileios chia sẻ: "Nhất là hôm nay, U23 Việt Nam là một đối thủ rất mạnh và chơi dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Trận hòa hôm nay giúp chúng tôi có được sự tự tin, rằng có thể đương đầu với mọi đội bóng được đánh giá cao hơn".

MỚI - NÓNG