Từ những lần thấy tôi trong chiếc áo dài, các bạn nước ngoài đã gợi ý nên chăng mặc áo dài để chụp hình và giới thiệu các danh lam thắng cảnh sẽ thú vị hơn vì có sự giao thoa văn hóa giữa các quốc gia. Hơn nữa, tôi cũng muốn mang hình ảnh đất nước Việt Nam giới thiệu đến bạn bè quốc tế qua những hình vẽ trên tà áo dài như hoa sen, đồng lúa, ruộng bậc thang, phong cảnh nổi tiếng như chùa Một Cột, kinh thành Huế hay chợ Bến Thành cũng như hình ảnh chiếc trống đồng và chim lạc, tranh dân gian Đông Hồ….
![]() |
Ca sĩ Đoan Trường cùng tà áo dài trên đỉnh Jungfrau (Thụy Sĩ). |
Tôi đã đi qua 66 quốc gia với 66 bộ áo dài cùng rất nhiều kỷ niệm khó quên như có lần tôi bị ngã từ trên cao xuống tại ruộng bậc thang ở Bali (Indonesia) vì trời vừa tạnh mưa, nền đất bị trơn. Do vậy, trong các chuyến đi sau này tôi luôn mang theo 2 bộ áo dài dự phòng. Có những quốc gia đang vào mùa đông rất lạnh, có khi xuống dưới âm độ như Mông Cổ, Na Uy, Phần Lan, Trung Quốc…, phải mặc thêm bộ quần áo chống nhiệt bên trong nhưng cũng không đủ ấm nếu chụp hình áo dài quá lâu. Một lần, tôi đã “gồng” mình chịu rét khi nhiệt độ xuống còn -7 độ C để diện tà áo dài trên đỉnh Jungfrau cao 4.158m tại Thụy Sỹ. Tiết trời rất lạnh nhưng khi trong tấm áo dài, tôi lại có cảm giác ấm áp và hạnh phúc bởi tôi là người Việt đầu tiên mặc áo dài trên đỉnh núi này. Đó có lẽ là một “kỷ lục” nho nhỏ không chỉ với riêng tôi mà còn với những ai yêu tà áo dài Việt.
Trong năm 2025, tôi mơ ước tà áo dài Việt Nam sẽ tung bay tại các danh thắng nổi tiếng trên thế giới như khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, thánh địa Machu Picchu tại Peru, quảng trường Đỏ tại Matxcơva, Nga, mũi Hảo Vọng tại Nam Phi hay hồ Brienz tại Thụy Sĩ, làng tuyết Cáp Nhĩ Tân tại Trung Quốc… Sẽ thêm những trải nghiệm thú vị với riêng tôi trong tà áo dài.
Tôi tự hào mình là nghệ sỹ Việt Nam đầu tiên, mà cũng có thể là duy nhất cho đến thời điểm hiện tại có được những cơ hội “khoe” áo dài tại Vương cung thánh đường Sagrada Familia ở Tây Ban Nha, sân vận động Old Trafford của CLB Manchester United hay đón hoàng hôn cùng áo dài tại sa mạc Sahara lớn nhất thế giới ở Ma Rốc. Thậm chí, tôi còn diện áo dài trên du thuyền 5 sao giữa vịnh Na Uy và Phần Lan trong cái giá rét mùa đông.
![]() |
Ca sĩ Đoan Trường trong tà áo dài tặng nón lá cho một người bản xứ Mông Cổ. |
Khi tôi mặc chiếc áo dài Việt Nam, không chỉ nhiều người dân bản xứ đề nghị được chụp hình chung với tôi mà ngay cả du khách nước ngoài cũng muốn được chụp chung. Những tấm hình như thế đã được chia sẻ đi khắp các trang cá nhân, thậm chí còn lên cả nhiều trang truyền thông. Nhiều lúc, tôi muốn rơi nước mắt khi du khách thấy mình mặc áo dài và đã gọi ra ngay 2 tiếng “Việt Nam”. Những lần như thế, tôi thấy tự hào và cảm động lắm!