Cả PV và CĐV đều... vô địch

Cả PV và CĐV đều... vô địch
Gặp đoàn CĐV VN tại phi trường Manila trong chuyến bay sang thành phố Bacolod để cổ vũ cho trận bán kết VN – Malaysia, chúng tôi nhận ngay ra danh hài Bảo Quốc.

Lần này, Bảo Quốc đi với bà xã, anh luôn vui nhộn bình luận về trận bán kết và chung kết SEA Games 23.

Lúc mới xuống phi trường, các CĐV VN đã giương cờ VN ra hò hét cổ vũ rất cuồng nhiệt, khiến hành khách, nhân viên sân bay và cả lực lượng an ninh sân bay khá bất ngờ.

Lúc đó, Bảo Quốc nhanh trí lấy trong túi ra một lá cờ Philippines giương cao và hoan hô khiến sự cổ động của đoàn được mọi người an tâm tán thưởng. Anh cho biết đây là “mánh” mà anh học được sau khi theo ĐTVN nhiều lần.

Trong đoàn còn có anh Phạm Ngọc Thắng, BQL Hội CĐV bóng đá VN. Anh Thắng hỏi chúng tôi về sân bãi tại Bacolod, có thể treo 2 lá cờ lớn của VN không. Bởi đoàn đem theo 2 lá cờ đại, mà lá nhỏ cũng rộng 172m vuông, còn lá lớn thì rộng 600m vuông và nặng hơn 1 tạ.

Trước đây khi mới đến Bacolod, phóng viên thể thao VN đã vô địch về lực lượng. giờ thì đến lượt cổ động viên VN vô địch về số lượng cũng như tấm lòng nhiệt tình đối với đội nhà.

Quả thật, cổ động viên VN là số một Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG