Bức ảnh quân đội Israel bắt một loạt người bị lột đồ ở Dải Gaza gây phản ứng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội trong mấy ngày gần đây cho thấy quân đội Israel khống chế hàng loạt đàn ông bị bắt cởi quần áo, quỳ gối, bịt mắt và dồn vào thùng xe quân sự.
Bức ảnh quân đội Israel bắt một loạt người bị lột đồ ở Dải Gaza gây phản ứng mạnh ảnh 1

Hình ảnh vài chục người đàn ông bị cởi đồ, bịt mắt và quỳ gối ở Dải Gaza. (Ảnh: MXH)

Chưa rõ hoàn cảnh cụ thể và thời gian chính xác của vụ việc, nhưng danh tính của một số người trong đó đã được đồng nghiệp hoặc thành viên gia đình họ xác nhận.

Cả Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Hamas đều đã lên tiếng về các bức ảnh này.

Người phát ngôn của IDF Jonathan Conricus nói với CNN rằng những người đàn ông trong ảnh là “thành viên Hamas hoặc nghi ngờ là thành viên Hamas”. Ông cho biết họ “không mặc quần áo để đảm bảo không mang theo chất nổ”.

Izzat al-Rishq, quan chức thuộc văn phòng chính trị của Hamas, lên tiếng cáo buộc Israel “bắt cóc, khám xét xâm lấn và bắt cởi quần áo” đối với “một nhóm thường dân Palestine phải di tản”. Ông gọi đây là “tội ác” và kêu gọi các tổ chức nhân quyền can thiệp.

CNN cho biết đã trao đổi với người thân của một người trong nhóm bị bắt. Họ khẳng định người đó là dân thường không liên quan đến các nhóm vũ trang.

Tổ chức Giám sát nhân quyền châu Âu-Địa Trung Hải đăng hình ảnh này và viết trong tuyên bố đăng trên trang web của họ hôm 7/12 rằng “quân đội Israel đã bắt giữ và ngược đãi nghiêm trọng hàng chục thường dân Palestine”.

“Euro-Med Monitor nhận được báo cáo rằng lực lượng Israel đã phát động chiến dịch bắt giữ ngẫu nhiên và tùy tiện nhằm vào những người phải di dời, trong đó có bác sĩ, học giả, nhà báo và người già”, tuyên bố nói.

Bức ảnh quân đội Israel bắt một loạt người bị lột đồ ở Dải Gaza gây phản ứng mạnh ảnh 2

Hình ảnh những người đàn ông bị đưa đi bằng xe tải. (Ảnh: MXH)

CNN cho biết đã định vị địa lý bức ảnh, cho thấy sự việc xảy ra ở Beit Lahia, phía bắc thành phố Gaza.

Báo chí Israel gọi đây là hình ảnh ghi lại thời điểm nhóm thành viên Hamas đầu hàng.

Một nhà báo đã hỏi người phát ngôn của IDF Daniel Hagari về bức ảnh này trong cuộc họp báo ngày 7/11.

Ông Hagari trả lời rằng khi IDF chiến đấu với Hamas, “những thành viên còn sót lại trong khu vực dần phải ra ngoài”.

“Chúng tôi điều tra và kiểm tra xem ai có quan hệ với Hamas và ai không. Chúng tôi bắt giữ tất cả và thẩm vấn họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục phá hủy từng thành trì ở đó cho đến khi hoàn thành”, ông Hagari nói.

Hãng tin Al-Araby Al-Jadeed (thuộc sở hữu của một công ty Qatar) ra tuyên bố cho biết, một phóng viên của họ và người nhà của ông nằm trong nhóm bị bắt giữ.

Có thông tin nói rằng phóng viên Diaa Al-Kahlout bị quân đội Israel áp giải và buộc phải bỏ lại đứa con gái tàn tật của mình, sau đó bị lột quần áo và đánh đập.

“Hôm nay (7/12), quân đội chiếm đóng Israel đã bắt giữ nhà báo và giám đốc văn phòng The New Arab ở Gaza, đồng nghiệp của chúng tôi - Diaa Al-Kahlot, trên phố Market ở Beit Lahia, cùng với những người anh em, họ hàng của anh ấy và một số thường dân khác”, tuyên bố của Al-Araby Al-Jadeed viết.

Tuyên bố cũng nói rằng lực lượng Israel “buộc dân Gaza cởi bỏ quần áo, khám xét và làm nhục họ rồi đưa đến một địa điểm nào đó”.

Ông Hussam Kanafani, Tổng biên tập Al-Araby Al-Jadeed, cho biết trong tuyên bố rằng Al-Kahlot và gia đình ông vẫn mất tích.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, hợp tác với các tổ chức quốc tế quan tâm đến quyền và tự do của các nhà báo trên thế giới, để xác định tung tích của đồng nghiệp Diaa của chúng tôi và giúp anh ấy được tự do càng sớm càng tốt”, ông Kanafani cho biết.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) bày tỏ quan ngại trước các thông tin về vụ bắt giữ Al-Kahlout và kêu gọi trả tự do cho ông.

Theo CNN
MỚI - NÓNG