Brighton ra giá bán 'máy quét' người Ecuador cho Arsenal, MU

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước sự quan tâm từ MU, Arsenal, Chelsea và Liverpool dành cho Moises Caicedo, Brighton chỉ chấp nhận để tiền vệ phòng ngự người Ecuador ra đi trong Hè nếu có CLB nào chồng đủ 80 triệu bảng lên bàn đàm phán.

Tháng 8/2021, Brighton chỉ phải bỏ ra số tiền 4 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Moises Caicedo từ CLB Independiente del Valle. Mùa giải đầu tiên đến với xứ sở sương mù, Caicedo đã bị đem cho Beerschot mượn.

Tuy nhiên, ở mùa giải này, Caicedo đã có sự tiến bộ vượt bậc và được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất Premier League. Ở World Cup 2022, cầu thủ 21 tuổi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo ĐT Ecuador.

Brighton ra giá bán 'máy quét' người Ecuador cho Arsenal, MU ảnh 1
Brighton chỉ bán Caceido với giá 80 triệu bảng.

Những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo CLB và ĐTQG đã giúp Caceido lọt vào tầm ngắm của Arsenal. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, “The Gunners” đã hỏi mua tuyển thủ Ecuador với giá 70 triệu bảng nhưng Brighton vẫn thẳng thừng từ chối.

Sau đó, Caceido đã gia hạn hợp đồng mới tới tháng 6/2027 và hưởng mức lương 60.000 bảng/tuần. Giai đoạn hai của mùa giải này, cầu thủ sinh năm 2001 tiếp tục toả sáng và góp phần giúp Brighton đứng thứ 7 trên BXH Premier League với 46 điểm sau 28 trận, kém đội đứng thứ 4 MU 10 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận.

Caceido sở hữu chiều cao chỉ 1m78 nhưng thân hình khá vạm vỡ. Cùng với đó là nền tảng thể lực sung mãn. Nhờ vậy, anh luôn chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp bóng tay đôi.

Theo tiết lộ của tờ Football Insider, Arsenal vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ Caiceido. Đồng thời, MU, Chelsea và Liverpool cũng ngỏ ý muốn mua tiền vệ người Ecuador trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023.

Trước sự quan tâm từ 4 “ông lớn” ở Premier League, Brighton chỉ chấp nhận bán đi tài năng trẻ xuất sắc bậc nhất của mình với giá 80 triệu bảng.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.