‘Bom tấn’ gây thất vọng, HLV M.U vẫn bênh chằm chặp

Donny van de Beek không chứng minh được tài năng khi có cơ hội.
Donny van de Beek không chứng minh được tài năng khi có cơ hội.
TPO - Tiền vệ đắt giá của M.U, Donny van de Beek một lần nữa gây thất vọng khi có cơ hội ra sân.

Mùa hè năm ngoái, M.U gây bất ngờ khi bạo chi 35 triệu bảng chiêu mộ Van de Beek từ Ajax trong bối cảnh hàng tiền vệ của họ đã rất chật chội. Quả thực, Van de Beek không thể chen chân vào đội hình chính của HLV Ole Solskjaer vì chơi ở vị trí tương đồng với Paul Pogba và Bruno Fernandes.

Trận đấu với West Ham ở FA Cup rạng sáng nay là một trong những lần hiếm hoi Van de Beek được ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, tiền vệ 23 tuổi người Hà Lan lại gây thất vọng lớn. Anh thi đấu mờ nhạt trước khi bị HLV Ole Solskjaer rút khỏi sân ở phút 73, thời điểm tỉ số vẫn là 0-0.

Màn trình diễn kém cỏi của Van de Beek góp phần khiến M.U chơi bế tắc và phải bước sang hiệp phụ để phân thắng bại với West Ham. Cuối cùng, họ giành vé đi tiếp nhờ bàn thắng duy nhất của McTominay ở phút 97, nhưng Van de Beek vẫn hứng chịu nhiều chỉ trích từ giới mộ điệu.

Trong bối cảnh đó, HLV Ole Solskjaer lập tức lên tiếng bảo vệ Van de Beek. Ông nói: “Tôi nghĩ trong hiệp một, chúng tôi và cá nhân Van de Beek đều chơi rất tốt. Chúng tôi đã tạo ra khoảng trống và Van de Beek góp phần tạo ra điều đó. Cậu ấy đã hoàn thành công việc của mình một cách gọn gàng và hiệu quả. Bước sang hiệp hai, toàn đội xuống sức và lỗi không phải vì Van de Beek”.

Bên cạnh đó, HLV người Na Uy cũng dành lời khen cho Mason Greenwood và thủ môn Dean Henderson. Ông nói thêm: “Mason đã chơi rất tốt. Cậu ấy đã chơi 3 trận liên tiếp và cho thấy sự tiến bộ. Trong khi đó, Henderson cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài pha đánh đầu cuối cùng của West Ham, cậu ấy đã dọn sạch mọi thứ trong vòng cấm M.U”.

MỚI - NÓNG