‘Bom tấn’ đắt nhất lịch sử Premier League Moises Caicedo lấy số áo bỏ trống 20 năm ở Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lần đầu tiên sau 20 năm, số 25 của Chelsea đã có chủ nhân mới. Đó chính là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League: Moises Caicedo.
‘Bom tấn’ đắt nhất lịch sử Premier League Moises Caicedo lấy số áo bỏ trống 20 năm ở Chelsea ảnh 1

Caicedo có thể ra mắt Chelsea vào cuối tuần này

Số 25 được xem là biểu tượng tại Stamford Bridge. Sau khi huyền thoại Gianfranco Zola chia tay Chelsea vào năm 2003, không có ngôi sao nào mặc áo số 25 trong suốt 20 năm qua.

Đáng chú ý, năm 2003 cũng là thời điểm đánh dấu tỷ phú Roman Abramovich chính thức tiếp quản Chelsea và giúp CLB này trở thành đế chế mới ở bóng đá Anh.

Hiện tại, hơn 1 năm sau khi Roman Abramovich bán Chelsea, số 25 của đội bóng này cũng chính thức có chủ nhân mới. Đó là “bom tấn” 115 triệu bảng Moises Caicedo, cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Anh.

Đây vốn là số yêu thích của Moises Caicedo và anh từng mang nó ở Brighton. Moises Caicedo tiết lộ anh đã nhận được lời chúc phúc từ Gianfranco Zola. Tiền vệ 21 tuổi người Ecuador cho biết: “Tôi rất tự hào khi đeo con số này. Tôi đã nói chuyện với Gianfranco Zola và ông ấy đã chúc phúc cho tôi.

Tôi biết con số này có ý nghĩa như thế nào. Tôi chọn nó vì đó là con số rất đặc biệt đối với tôi và gia đình. Tôi muốn tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp cùng con số này trên lưng áo”.

Moises Caicedo không tiết lộ ý nghĩa đặc biệt của số 25 với anh. Tuy nhiên, tiền vệ này nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ Chelsea và chính Zola. Cựu tiền đạo người Italia chia sẻ trên trang cá nhân: “Chào Moises! Cảm ơn vì tin nhắn của cậu. Tôi hy vọng số áo này sẽ mang đến cho cậu nhiều niềm vui như nó đã mang đến cho tôi”.

MỚI - NÓNG