Bố mẹ của cầu thủ: Người ra Hà Nội đón, người đợi chờ

TP - Sau trận chung kết U23 châu Á đầy kịch tính và giàu cảm xúc, ngày 28/1, nhiều gia đình cầu thủ đã trực tiếp ra tận sân bay Nội Bài (Hà Nội) để chào đón các cầu thủ trong bầu không khí rộn ràng, ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Tuy nhiên, một số gia đình do khoảng cách địa lý cùng với lịch trình công việc bận rộn nên quyết định ở nhà đợi con về.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giải vô địch U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu (Trung Quốc) sẽ về Hà Nội vào sáng chủ nhật 28/1.

Tại quê nhà, gia đình một số cầu thủ như trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Công Phượng... không ra Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ tiền đạo Công Phượng chia sẻ, mặc dù rất muốn ra Hà Nội đón con về, nhưng bà không đi được.

“Nghe nói sau khi về nước, Phượng và các cầu thủ còn phải diện kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, rồi giao lưu với người dân. Vì vậy chúng tôi không muốn ra, ảnh hưởng đến việc của các con”, bà Hoa nói.

Bố mẹ của cầu thủ: Người ra Hà Nội đón, người đợi chờ ảnh 1 Bố mẹ tiền đạo Công Phượng đã chuẩn bị những món ngon nhất ở nhà để chào đón cầu thủ xứ Nghệ.

Mẹ tiền đạo mang áo số 10 cũng cho biết, chưa nắm được lịch trình cụ thể khi nào Công Phượng sẽ về quê. Tuy nhiên, bà Hoa chia sẻ: “Gia đình đã chuẩn bị sẵn gà, chỉ chờ con về thì sẽ mổ làm thịt mời hàng xóm đến chia vui. Tuy không ra đón con được nhưng mọi người ở nhà sẽ làm sẵn những thứ con thích, đợi con về sau quãng thời gian vất vả vừa qua”, bà Hoa nói. 

Cũng giống gia đình Công Phượng, gia đình bà Dương Thị Hường - Mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng, tại quê nhà huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết hôm nay không ra Hà Nội đón con và đội tuyển U23 Việt Nam. “Dũng và đồng đội bây giờ là người của công chúng, sau khi về còn nhiều lịch trình. Vì vậy vợ chồng chúng tôi đã bàn với nhau sẽ không ra Hà Nội, để con còn an tâm làm việc”, bà Dương Thị Hường cho hay.

Mẹ trung vệ này cho biết thêm, sau trận đấu chung kết, Dũng gọi cho mẹ cũng bảo chưa nắm được lịch khi nào về quê, bởi còn phụ thuộc vào Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ban huấn luyện (BHL) nữa. “Tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn tiệc mừng, chỉ cần Dũng về là sẽ tổ chức”, bà Hường nói.

Bố mẹ của cầu thủ: Người ra Hà Nội đón, người đợi chờ ảnh 2 Bà Phan Thị Hà có mặt ngay từ sáng sớm để đón con - cầu thủ Phạm Xuân Mạnh và đội tuyển U23 Việt Nam.

Còn bà Phan Thị Hà, mẹ hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, sáng 28/1 đã có mặt tại Thủ đô Hà Nội để đón con. “Tôi muốn nhìn thấy mặt Mạnh khi con vừa đặt chân về nước”, mẹ cầu thủ này cho biết. Bà Hà chia sẻ, chỉ có bà và một người con đi đón, còn bố Mạnh - ông Phạm Xuân Linh sẽ ở nhà dọn dẹp sau trận chung kết. Lúc đầu, bà định không đi nhưng nghĩ đến việc Xuân Mạnh xuống máy bay không thấy mẹ đâu sẽ tủi thân, cộng thêm nhiều người động viên nên bà cố gắng bắt chuyến xe cuối cùng trong đêm để ra cho kịp giờ con xuống sân bay Nội Bài. “Tôi biết nhiều người cũng muốn đón các cầu thủ nên sẽ rất đông, chắc khó gặp con nhưng tôi vẫn  đi, sau đó đến khách sạn nơi con ở để chuyện trò, rồi bắt chuyến xe tối về quê”, bà Hà nói.

Trong khi đó, sáng sớm 28/1, bà Hiền, mẹ cầu thủ Phan Văn Đức cũng đã có mặt tại sân bay Nội Bài để chúc mừng các cầu thủ. Bà Hiền cho biết, do gia đình đi làm ăn xa ở trong Bình Dương nên đã lâu không có dịp gặp con. Bố của cầu thủ này cũng bận công việc trong Nam nên không về quê tổ chức cổ vũ được. Do vậy, để chúc mừng con và đội tuyển sau chuyến thi đấu thành công, bà Hiền và một số anh em họ hàng đã có mặt rất sớm từ sáng 28/1. Chia sẻ cảm xúc lúc này, bà Hiền cho biết: “Rất nhớ và thương con sau trận đấu. Tôi cũng rất tự hào khi có con trai góp sức trong thành tích của đội tuyển, cũng như mang về vinh dự cho gia đình, quê hương. Xin chúc đội tuyển U23 mạnh khỏe, mãi giữ được phong độ này”, bà Hiền cho biết. 

Còn tại quê nhà làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa của 2 anh em Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng, gia đình các cầu thủ cũng đã quyết định thuê xe chở hơn 40 người thân, hàng xóm ra sân bay Nội Bài để đón 2 con và đồng đội. Đây là một niềm tự hào đối với gia đình ông Bùi Văn Khánh và bà Phạm Thị Điều khi có đến 2 người con góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam lần này. “Thời gian qua, các con và đồng đội đã vất vả quá nhiều, chúng tôi muốn nhìn thấy con ngay khi các cháu vừa đặt chân về nước”, một người thân của thủ môn cho biết. 

Mẹ của đội trưởng U23 Việt Nam Lương Xuân Trường, cùng gia đình từ Tuyên Quang về Hà Nội đón con cùng các đồng đội, chia sẻ: “Cô chú rất là nhớ Xuân Trường và rất lo lắng cho em. Cứ một hai ngày cô lại gọi điện cho Trường để dặn dò mọi thứ, hỏi thăm xem con khoẻ mạnh hay bị chấn thương không”.

Trong khi đó, bà Lê Thị Lan- mẹ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh tâm sự: “Nhà cô cách sân bay có 12 km nên tập trung tới 50 người đi 3 xe đến đón cháu. Chú bận không góp mặt, còn toàn bộ các thành viên trong gia đình đều đến sân bay. Cảm xúc của cô không nói lên lời. Các cháu quá tuyệt vời. Toàn đội đã thi đấu đoàn kết, quả cảm”.

MỚI - NÓNG