Bị xịt hơi cay, ba nữ sinh ngất xỉu

Bị xịt hơi cay, ba nữ sinh ngất xỉu
TP - Trong giờ ra chơi sau tiết học thứ ba, sáng 28-1, ba nữ sinh lớp 12A1 của trường Phổ thông Hermann Gmeiner (TP Nha Trang, Khánh Hòa) là Phạm Thị Thu Hà, Đào Thị Thoại Cầm và Phạm Thị Khánh Ngọc bị ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu vì hít phải hơi cay do một học sinh nam xịt ra.

> Bắt 'hàng nóng' tại chợ cửa khẩu
> Tháng cao điểm phát hiện 389 vụ phạm pháp hình sự
> Quân đội tung lực lượng trấn áp tội phạm

Thông tin trên được bà Lưu Thị Minh Hồng, Hiệu trưởng trường Hermann Gmeiner cho biết.

Được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, các nữ sinh cho biết, bất ngờ hít phải một luồng khí có mùi cay, xộc thẳng vào mũi, cổ họng cay rát, sau đó không biết gì nữa. Sau khi được điều trị, đến trưa 28-1, ba nữ sinh đã xuất viện.

Theo bà Hồng, nhà trường đã xác định hơi cay do em V.Đ.V, học sinh lớp 12A2 xịt ra từ bình xịt có màu đen, dài khoảng 10cm.

Em V.ĐV. khai, nhặt được bình xịt đó trên đường tới trường, không biết là bình gì, giờ ra chơi em lấy bình xịt vào lớp 12A1, vô tình xịt vào ba nữ sinh. Công an phường Vĩnh Hải, Nha Trang đã thu giữ bình xịt này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG