Bỉ vs Italy: Conte và... binh pháp Tôn Tử

Bỉ vs Italy: Conte và... binh pháp Tôn Tử
Trong khách sạn 4 sao của tuyển Italy ở ngoại ô Montpellier có một thư viện lớn, và quyển sách được các tuyển thủ chú ý nhiều nhất là "Binh pháp" của Tôn Tử. Đấy là một bản dịch bằng tiếng Ý mà chủ khách sạn đã có nhã ý để ra một chỗ rất dễ nhìn để họ đọc.

Không biết các chàng trai Italy có thời gian để đọc cuốn này và có thực sự hiểu những gì mà tác giả viết ra hay không, chỉ biết rằng, họ giống như đang sống trong một trại lính: Tất cả đều phải tập trung vào bóng đá và những cầu thủ trở thành những người đàn ông đơn độc, không vợ, không con, chỉ có EURO và EURO, dưới cặp mắt theo dõi sát sao của Antonio Conte, người đã trở thành một vị đốc công nghiêm khắc và khó tính.

Tập trung một cách tối đa

Và vì thế, Montpellier phải rất khác Mangaratiba, nơi mà Italy đã ở trong thời gian World Cup Brazil 2014 và khách sạn của đội tuyển hồi đó chẳng khác gì cái làng nghỉ mát, nơi mà sống bên cạnh các cầu thủ còn có vợ, người tình và mẹ vợ. Cho EURO này, các cầu thủ Italy chỉ có thể được gặp người thân ở Lyon, trước trận đấu với Bỉ diễn ra, và ở sân vận động, không phải ở nhà nghỉ (cũng nói thêm về đội WAGS Ý năm nay, họ không phải là đám người mẫu đỏng đảnh như trước, mà hầu hết là phụ nữ thành đạt và "nghiêm túc").

Nhưng thôi, đấy là một câu chuyện khác, và chỉ để nói đến việc Conte đang làm tất cả những gì có thể để Italy có chiến thắng trong trận ra mắt. Bảng đen, video và những bài giảng về chiến thuật chứ không phải những cái hôn của vợ hay bồ. Đấy là điều Conte muốn. Những ngày trước trận, ông đã liên tục phân tích các điểm yếu và mạnh của Bỉ trong 5 trận gần nhất và chỉ ra cách đánh cho các cầu thủ. Từng chi tiết về các đường bóng, các pha bóng chết, các vấn đề ở các tuyến.

Mỗi cầu thủ có khả năng đá chính được cung cấp một bảng thông tin chi tiết về các đối thủ mà họ sẽ phải đương đầu trên sân. Chẳng hạn Conte chỉ ra cách di chuyển có bóng và không bóng của Lukaku, các pha đột phá của Hazard và De Bruyne. Ông có thể đã yêu cầu Pelle chú ý hơn khi kèm người phạt góc, Candreva và Eder cần phải sẵn sàng lăn xả vào hàng thủ được cho là có vấn đề của Bỉ, Bonucci và De Rossi phải di chuyển như thế nào sao cho các tuyến không quá xa nhau. Và Giaccherini phải làm tốt nhiệm vụ giữ cân bằng cho đội trong khi có bóng và không có bóng bằng các di chuyển chiến thuật.

Bỉ vs Italy: Conte và... binh pháp Tôn Tử ảnh 1

Tin vào Thiên thanh

Bỉ rất mạnh, nhưng không phải là không thể đánh bại. Chỉ cần sáng tạo thêm nữa ở hàng tiền vệ, và cần chữa trị căn bệnh ghi bàn kém của đội tuyển. Pelle và Eder, những người hầu như chắc chắn đá chính ở Lyon trong sơ đồ 3-5-2, chưa chơi nhiều trận bên nhau (tổng cộng 541 phút) và mới ghi 5 bàn trong quãng thời gian đó. Như thế là quá ít để có thể mơ ước làm được một điều gì đó có ích cho cả đội.

Kinh nghiệm của De Rossi và màn trình diễn trong trận gặp Phần Lan, bài test cuối cùng trước EURO, sẽ là cơ hội để anh đá chính ở hàng tiền vệ, thế chỗ Thiago Motta. Parolo và Giaccherini, những tiền vệ con thoi, sẽ chơi bên anh, trong khi hy vọng của các tifosi cũng đặt cả ở Candreva, người có phong độ tốt nhất thời điểm hiện tại. Đặt trên cái trụ là hàng thủ Juventus, Italy cần sự mạnh mẽ, tính chiến đấu, sự thực dụng, và đặc biệt là biết chế ngự sức mạnh Bỉ.

Nhiều người tin rằng Italy sẽ chơi tấn công thay vì chờ đợi cơ hội và chơi cầm chừng. Tính cách của Conte khiến cho người ta tin vào khả năng này. Tấn công là cách duy nhất để phòng ngự và cũng để chiến thắng. Nhưng trước đó, phải biết mình biết người đúng như Tôn Tử dạy, bằng các phân tích trước trận của Conte cho từng cầu thủ, và không để tiếng mè nheo của các bà vợ và người tình làm cho họ phân tâm…

Dự đoán: 0-1

Theo Theo Thể thao văn hóa
MỚI - NÓNG