Bị hàng chục ngàn con ong đốt mà không chết

Một chuyên gia về ong đang bắt ong trong ống khói ở TP Phoenix. Ảnh: AP
Một chuyên gia về ong đang bắt ong trong ống khói ở TP Phoenix. Ảnh: AP
Một người đàn ông ở TP Kingman, bang Arizona – Mỹ bị hàng chục ngàn con ong đốt nhưng không thiệt mạng.

Hôm 12/6, phát ngôn viên cảnh sát hạt Mohave, Leslie DeSantis, cho biết người đàn ông may mắn kể trên bị dính 500-1.000 vết ong đốt ở khu vực Valle Vista, cách trung tâm TP Kingman khoảng 24 km về phía Đông Bắc và TP Phoenix 332 km về phía Tây Tắc.

Người này được cho là chọc phá một tổ ong lớn ước tính lên đến hàng chục ngàn con ở sân sau một ngôi nhà. Sau khi bị đàn ong đốt túi bụi, nạn nhân vội chạy tới chiếc xe của mình đậu gần đó và được 2 người qua đường giúp đỡ. Chính họ cũng bị ong đốt nhưng không phải nhập viện.

Trong khi đó, người đàn ông “nghịch dại” nhanh chóng được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm y tế vùng Kingman. Chính quyền địa phương tức tốc cử một chuyên gia về ong đến hiện trường nhưng ông ta cũng bị ong đốt 23 mũi. Sau khi tham khảo, vị chuyên gia này cho rằng sẽ phải mất vài ngày để thu thập hết bầy ong.

Nhà chức trách cảnh báo cư dân quanh vùng nhốt vật nuôi trong nhà, không đi lang thang gần nơi bầy ong tụ tập và đóng cửa sổ xe khi lưu thông trên đường.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG