Bị công an bắt, 'khoe' còn súng ở nhà

Ba đối tượng đi trên xe chở hàng đông lạnh có súng bị kiểm tra
Ba đối tượng đi trên xe chở hàng đông lạnh có súng bị kiểm tra
TPO – Bị tổ công tác Y2/141 Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện súng tự chế bắn đạn hoa cải giấu trên xe, tài xế khai nhận, là súng được tặng và ở nhà vẫn còn một khẩu nữa.

> Bóc gỡ hơn 11.000 vụ án kinh tế, tham nhũng

Ba đối tượng đi trên xe chở hàng đông lạnh có súng bị kiểm tra
Ba đối tượng đi trên xe chở hàng đông lạnh có súng.

Khoảng 22h15’ngày 13-12, trong lúc làm nhiệm vụ tại QL5, đoạn rẽ vào khu đô thị Việt Hưng (Gia Lâm, Hà Nội), tổ công tác Y2/141 kiểm tra hành chính xe tải chở hàng đông lạnh BKS 16M - 3415. Trên xe có ba người đàn ông.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện một khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải, giấu ở phía sau ghế lái, ba viên đạn cất giấu ở hộc đựng đồ trên xe.

Danh tính chủ xe, đồng thời cũng sở hữu súng được làm rõ là Nguyễn Văn Dinh (SN 1976, trú tại huyện Kinh Môn, Hải Dương).

Dinh khai nhận: “Mấy anh em đang trên đường đi mua tôm về Hải Dương bán. Khẩu súng của mấy em ở quê, mang đi bắn chim, cò trên núi thôi. Em mới được cho cách đây hai tháng, ở nhà vẫn còn khẩu nữa”.

Dinh còn "khoe" là em họ Thiếu tướng công an.

Khẩu súng bắn đạn hoa cải tự chế của đối tượng Dinh
Khẩu súng bắn đạn hoa cải tự chế của đối tượng Dinh.

Hai đối tượng đi cùng là Nguyễn Văn Kỳ (SN 1990 – lái xe) và Lương Văn Toàn (SN 1986, đều trú tại Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, họ chỉ là người giúp việc, phụ xe cho Dinh, nên không biết về khẩu súng trên.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã bàn giao tang vật, cùng các đối tượng cho công an quận Long Biên xử lý.

Theo Viết
MỚI - NÓNG