Bị chặn đánh, nữ sinh đâm chết bạn

Bị chặn đánh, nữ sinh đâm chết bạn
Lấy trộm điện thoại của bạn, lại chặn đường đánh bạn, bị hại đã khiến mình thiệt mạng và cắt đứt tương lai của một cuộc đời khác...

Bị chặn đánh, nữ sinh đâm chết bạn

‘Áo trắng’ sa vào vòng tội lỗi
> Nữ sinh sư phạm đánh bạn nhập viện

Lấy trộm điện thoại của bạn, lại chặn đường đánh bạn, bị hại đã khiến mình thiệt mạng và cắt đứt tương lai của một cuộc đời khác...

Nguyễn Thị Thảo Uyên (áo nâu) bị dẫn giải về trại giam
Nguyễn Thị Thảo Uyên (áo nâu) bị dẫn giải về trại giam.
 

TAND TPHCM xử sơ thẩm ngày 17-1 đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo Uyên (SN 1994, ngụ quận 3) 5 năm tù về tội "Giết người".

Bị cáo và bị hại trong vụ án, Trương Thị Thanh Xuân (SN 1990), vốn là bạn bè thân thiết với nhau.

Ngày 6-12-2009, khi cả hai đi chơi với nhau, Xuân đã lấy trộm chiếc điện thoại của Uyên. Uyên yêu cầu trả lại nhưng Xuân không đồng ý.

Hôm sau, Uyên đến Công an trình báo sự việc. Sau đó, Xuân đem trả điện thoại nên Uyên viết đơn bãi nại, cơ quan công an không xem xét xử lý đối với Xuân về hành vi trộm cắp tài sản.

Từ đó, Xuân có thái độ thù tức với Uyên. Theo Uyên khai, Xuân thường xuyên chặn xe, nhắn tin chửi bới mình.

Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 16-12-1011, anh Trương Ngọc Anh Tuấn chở Xuân đến cầu Lê Văn Sỹ thì gặp Uyên đi phía trước cùng chiều. Xuân bảo anh Tuấn vượt lên để nói chuyện với Uyên. Sau khi xuống xe, Xuân dùng mũ bảo hiểm đánh Uyên.

Lúc này, thấy con dao để trên xe đẩy của người bán trái cây cạnh đó, Uyên đã chụp lấy và đâm Xuân nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Uyên quăng hung khí tại hiện trường và bỏ trốn. Đến ngày 17-12-2011, bị cáo đến công an đầu thú.

Được biết, thời gian xảy ra vụ án, Uyên đang học lớp 11 nhưng thường xuyên bị đau đầu nên cha mẹ xin phép cho Uyên được nghỉ học một năm để chữa bệnh.

Nhận định nguyên nhân xảy ra vụ án xuất phát từ hành vi có lỗi của bị hại, bị cáo chưa đến tuổi vị thành niên, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại... nên HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần mức án.

Theo K. Miên
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG