Bị bắn hơn 80 viên đạn chì vẫn sống

Bị bắn hơn 80 viên đạn chì vẫn sống
Trúng tới hơn 80 viên đạn chì, mất nhiều máu, liên tục co giật nhưng ông Huỳnh Ngọc Hải (39 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) - nạn nhân trong vụ nổ súng vì ghen tuông ngày 13-12 - đã qua cơn nguy kịch.

Bị bắn hơn 80 viên đạn chì vẫn sống

> Ghen tuông, bắn tình địch, bắn luôn cảnh sát 

Trúng tới hơn 80 viên đạn chì, mất nhiều máu, liên tục co giật nhưng ông Huỳnh Ngọc Hải (39 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) - nạn nhân trong vụ nổ súng vì ghen tuông ngày 13-12 - đã qua cơn nguy kịch.

Chiều 14-12, bác sĩ Phạm Minh Ánh, phó khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết tình trạng sức khỏe của ông Hải đã ổn định và tỉnh táo.

Ông Huỳnh Ngọc Hải tại Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 14-12
Ông Huỳnh Ngọc Hải tại Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 14-12. Ảnh: Sơn Bình

Hơn 4 giờ “giành giật” với tử thần

Bác sĩ Đặng Hoàng Khái - trực cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quận 6, TPHCM, người tiếp nhận ông Hải vào cấp cứu đầu tiên - kể lại: Lúc 13g35, ông Hải được một người em đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện bằng taxi. Trên người bệnh nhân lúc này có rất nhiều vết thương, bị sốc, vã mồ hôi và mất rất nhiều máu.

“Thấy tình trạng ông Hải nguy kịch, vượt quá khả năng của bệnh viện nên chúng tôi nhanh chóng sơ cứu, cắm đường truyền dịch trong vòng năm phút rồi cho xe chuyển ông Hải đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu” - bác sĩ Khái nói.

Bác sĩ Ánh cho biết hình ảnh từ phim chụp cho thấy có hơn 80 viên đạn nằm trong cơ thể bệnh nhân ở toàn bộ ngực hai bên, ổ bụng và hai cánh tay. Những tổn thương trên cơ thể bệnh nhân này rất phức tạp, khó tiên lượng hơn những bệnh nhân bị dao đâm chém.

“Đây là những viên đạn nhỏ có đường kính khoảng 3mm, việc lấy hết đạn ra là một điều không tưởng vì chúng nằm rải rác trên ngực, ổ bụng và hai cánh tay bệnh nhân. Nó có thể gây ngộ độc chì hoặc phản ứng ngay tại nơi viên đạn nằm” - bác sĩ Ánh nói.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã có một cuộc hội chẩn gấp, quyết định phẫu thuật cứu sống bệnh nhân. Khoảng 21h cùng ngày, hai êkip phẫu thuật gồm các bác sĩ ngoại tổng quát và lồng ngực mạch máu đã tiến hành xử lý những vết thương có thể đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Trong lúc xử lý tổn thương ở gan, các bác sĩ đã lấy ra một viên đạn nhỏ gây tổn thương gan cho bệnh nhân.

“Ca mổ kết thúc sau hơn bốn giờ, tới nay bệnh nhân đã tỉnh, sinh hiệu ổn” - bác sĩ Ánh nói.

Điên cuồng vì ghen

Ngày 14-12, Công an quận 6 cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tạ Chí Hoàng (39 tuổi, ngụ P.10, Q.6) - người dùng súng bắn nạn nhân và cảnh sát, đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy do nghi ngờ vợ có quan hệ với ông Hải, Hoàng đã nhiều lần nhắc nhở, cảnh cáo ông Hải và vợ. Mấy ngày trước, Hoàng phát hiện trong điện thoại của vợ có tin nhắn qua lại với ông Hải, Hoàng lại một lần nữa to tiếng với vợ và ông Hải. Ngày 13-12, Hoàng điện thoại cho Hải, hai bên xảy ra cự cãi và hẹn nhau ra trước cửa nhà để “xử nhau”.

Khoảng 13h15 cùng ngày, hai trinh sát hình sự của Công an quận 6 là Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Hoàng Trung nhận được tin báo về một vụ thanh toán nhau bằng mã tấu tại khu vực này nên tới ghi nhận và xử lý.

Trong lúc hai trinh sát đứng trước cửa nhà của Hoàng làm việc, ghi lời khai nhân chứng thì ông Hải đi xe gắn máy ngang qua. Hoàng từ trong nhà nhìn ra, thấy ông Hải đi qua, lại có nhiều thanh niên đứng trước cửa có mang theo súng nên nghĩ ông Hải thuê “xã hội đen” tới “xử” mình. Hoàng im lặng, vào trong nhà lấy khẩu súng săn có sẵn đạn bên trong ra chĩa nòng súng về phía ông Hải siết cò.

Nghe súng nổ, hàng chục viên đạn găm vào cơ thể, ông Hải quăng xe bỏ chạy thì Hoàng bắn liên tiếp khiến ông Hải lảo đảo rồi gục ngã, máu chảy khắp đoạn đường dài 20m và thành vũng nơi ông Hải gục xuống.

Trong lúc này, hai cảnh sát đang đứng gần đường, hướng ông Hải bị bắn nên ông Việt cũng bị trúng một số đạn chì vào tay. Thấy Hoàng hung hăng bắn liên tiếp về phía mình, hai trinh sát đã nổ súng chỉ thiên cảnh cáo yêu cầu Hoàng hạ vũ khí nhưng Hoàng vẫn say máu bắn tiếp khiến các trinh sát bắn trả.

Khi bị bắn, Hoàng nhanh chân chạy vào trong nhà cố thủ, chuẩn bị sẵn súng đạn để “ăn thua đủ” với những người phía ngoài. Biết bị công an bao vây, bên ngoài liên tục phát loa thông báo kêu gọi ra đầu thú, gần một giờ sau Hoàng mới tự mở cửa ra tra tay vào còng.

Theo T.Dương – S.Bình – G.Minh
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG