'Bén duyên' trong trại giam rồi rủ nhau... buôn ma túy

Các bị cáo trong phiên xử ngày 18/12. Ảnh: BH
Các bị cáo trong phiên xử ngày 18/12. Ảnh: BH
TPO - Quen nhau trong lần tiếp tế người nhà ở trại giam, Tuấn và Nơm nảy sinh tình cảm rồi rủ nhau buôn ma tuý “đá”. Khi các đối tượng đang tìm mối hàng thì công an xuất hiện.

Ngày 18/12, TAND TP Hà Nội tuyên án chung thân bị cáo Tô Thị Nơm (SN 1985, ở huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng), Trần Anh Tuấn (SN 1980, ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) và Mã Văn Chính (SN 1989, ở huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, khoảng tháng 9/2014, qua việc tiếp tế cho người nhà ở trại giam, Trần Anh Tuấn quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với Tô Thị Nơm. Sau đó, đôi tình nhân lập tức lên kế hoạch làm giàu bằng những chuyến buôn bán ma tuý trái phép.

Để “làm giàu không khó”, tháng 1/2015, Nơm cùng Tuấn huy động hết khả năng tài chính, tiếp cận với Chính để nhờ tìm nguồn mua ma tuý. Không lâu sau, hàng bao tải ma túy đã được ba đối tượng thuê riêng ô tô để chở xuống Hà Nội tiêu thụ.

Khi đang loay hoay tìm mối, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Tuấn sử dụng súng (có tính năng như súng quân dụng). Do vậy, bị cáo này còn bị xem xét thêm hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.