Bé trai 10 tuổi kể lại những 'trận đòn chí tử' của bố đẻ

Cháu K vẫn chưa hết sợ hãi từ những trận đòn của bố, hiện đang về ở cùng mẹ.
Cháu K vẫn chưa hết sợ hãi từ những trận đòn của bố, hiện đang về ở cùng mẹ.
TPO - Sau khi bỏ trốn khỏi nhà bố đẻ, sáng 7/12, cháu Trần Gia K (10 tuổi) vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại thời gian sống bị bố và mẹ kế bạo hành. Hiện tại cháu K đang ở cùng mẹ đẻ là chị Nguyễn Thị N (34 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khi gặp K, trên gương mặt cậu bé 10 tuổi vẫn in hằn nhiều vết sẹo chưa lành hẳn. K cho biết, trong thời gian ở cùng bố và mẹ kế tại khu nhà trọ trên đường Lạc Long Quân (Nghĩa Đô, Cầu Giấy) thường xuyên bị đánh.

K cho biết thêm, bị bố đánh bằng móc quần áo, bị bắt làm việc và ngủ ở dưới sàn nhà, hàng ngày không được ăn uống đầy đủ. K nhớ lại, ngày 5/12 vẫn bị bố đánh. Sau đó đã trốn ra ngoài nhờ một người lái xe ôm đi ra điểm xe buýt về nhà ông bà nội. 

Khi về với mẹ đẻ, K được mẹ cho ăn uống và mua sữa, mua phở cho ăn. Những món ăn mà trước đây K. ở với bố chưa từng được mua cho.

Chị N - mẹ đẻ cháu K buồn bã trước câu chuyện con mình bị bạo hành. Chị N cho biết, em gái K thấy anh trai đã rất mừng và chơi cùng nhau. "Tôi sẽ cho cháu nghỉ ngơi một thời gian để bình phục sức khỏe, sau đó mới để cháu đi học trở lại", chị N nói.

Trước đó, ngày 5/12 cháu Trần Gia K (10 tuổi) đã trốn về nhà ông bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) cầu cứu do bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành.

Sau khi thấy cháu có nhiều thương tích trên người, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng đồng thời đưa K đi kiểm tra sức khỏe và tâm lý. Ban đầu, trên cơ thể K có nhiều vết thương, xương sườn gãy và bị rạn sọ não.

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã quyết định tạm giữ hình sự Trần Hoài Nam (34 tuổi, trú phường Nghĩa Đô) để điều tra hành vi hành hạ cậu con trai 10 tuổi trong thời gian dài khiến cháu bé bị gãy xương sườn, rạn sọ não.

Theo thông tin từ người thân, khoảng 2 năm nay, do bố mẹ chia tay nhau nên K được bố đưa đi ở cùng mẹ kế ở đường Lạc Long Quân. Trước đây, K nặng khoảng 40kg giờ chỉ còn 20kg. 

Theo lời kể của K, gần 2 năm qua cháu không được đi học, thường xuyên phải làm việc nhà và hay bị đánh đập nên đã bỏ trốn sang nhà ông bà nội cầu cứu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.