Bé 6 tuổi khiếm thính trọ học ở Hà Nội

Bé 6 tuổi khiếm thính trọ học ở Hà Nội
TPO - Bé Vũ Hữu Hiếu (6 tuổi, khiếm thính), năm nay vào lớp 1B1 dành cho trẻ khiếm thính trường PTTH Xã Đàn (Hà Nội). Sau những ngày hè làm quen với lớp học, em đã tự mình sống trọ xa gia đình.

Bé 6 tuổi khiếm thính trọ học ở Hà Nội

TPO - Bé Vũ Hữu Hiếu (6 tuổi, khiếm thính), năm nay vào lớp 1B1 dành cho trẻ khiếm thính trường PTTH Xã Đàn (Hà Nội). Sau những ngày hè làm quen với lớp học, em đã tự mình sống trọ xa gia đình.

Bé Hiếu hòa đồng với bạn bè ở lớp, và có phần hơi hiếu động
Bé Hiếu hòa đồng với bạn bè ở lớp, và có phần hơi hiếu động.

Chị Nguyễn Thị Hằng (28 tuổi, mẹ Hiếu, quê Hưng Yên), quyết định cho bé lên Hà Nội học và ở trọ cùng gia đình có kinh nghiện trông trẻ khiếm thính gần 7 năm, cách trường khoảng 50m. Hiếu học cả ngày nên sáng được bác chủ nhà đưa đi, đến chiều lại đón về cùng một bạn nữa. Buổi trưa, Hiếu ăn ở trường cùng cả lớp.

Hiếu rất bạo dạn trong giao tiếp. Em còn giới thiệu bằng tay những kí hiệu như giơ ngón tay cái lên là đồng ý, lấy ngón tay cái bấm vào đầu ngón trỏ là đợi một chút, đưa tay lên má là mẹ, lui xuống cằm một chút là cha, vuốt cằm là ông... hay mô tả những con vật rất thành thạo.

Hiếu trọ với một ban nữa học lớp 2B2 trường PTTH Xã Đàn là Nguyễn Hoàng Giáp (9 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội). Giáp ở trọ được 4 năm. Có người chơi cùng nên Hiếu cũng quen dần với việc sống xa bố mẹ.

Hôm qua, chi Hằng đã lên thăm và đưa Hiếu đi học
Hôm qua, mẹ lên thăm và đưa Hiếu đi học.
Hiếu trong sân trường
Hiếu trong sân trường.
Ngay khi đến lớp, Hiếu đã hòa nhập cùng các bé khác
Ngay khi đến lớp, Hiếu đã hòa nhập cùng các bé khác.
Bé 6 tuổi khiếm thính trọ học ở Hà Nội ảnh 5
Bé 6 tuổi khiếm thính trọ học ở Hà Nội ảnh 6
Khi gặp người lạ, Hiếu tỏ ra rất bạo dạn, còn khoe vở viết của mình
Khi gặp người lạ, Hiếu tỏ ra rất bạo dạn, còn khoe vở viết của mình.
Hai lớp 1B1 và 1A1 cánh cửa thông nhau nên các bé còn trêu đùa nhau
Hai lớp 1B1 và 1A1 cửa thông nhau nên các bé còn trêu đùa nhau.
Hiếu còn trêu đùa các bạn trong lớp
Hiếu còn trêu đùa các bạn trong lớp.
các bé còn mang vở ra cho nhau xem
Các bé còn mang vở ra cho nhau xem.
Hiếu còn cùng các bạn viết chữ
Cùng các bạn viết chữ .
Bé 6 tuổi khiếm thính trọ học ở Hà Nội ảnh 12
Phút giải lao chơi đùa của các bé
Phút giải lao chơi đùa của các bé.
Vừa đến lớp, Hiếu còn giúp cô giáo lắp giá để dép cho mọi người
Vừa đến lớp, Hiếu còn giúp cô giáo lắp giá để dép cho mọi người.
Ở nhà, Hiếu tự giác mang vở ra tập viết
Ở nhà, Hiếu tự giác mang vở ra tập viết.
Đôi lúc cũng suy tư
Đôi lúc cũng suy tư.
Nhiều lúc Hiếu vẫn phải nhắc nhở vì viết sai chữ
Nhiều lúc Hiếu vẫn phải nhắc nhở vì viết sai chữ.
Bé 6 tuổi khiếm thính trọ học ở Hà Nội ảnh 18
Chữ viết của Hiếu ở nhà
Chữ viết của Hiếu ở nhà.
Hiếu ở cùng một bạn 9 tuổi học lớp 2B2 trường PTTH Xã Đàn
Hiếu ở cùng một bạn 9 tuổi học lớp 2B2 trường PTTH Xã Đàn.
Bé Nguyễn Hoàng Giáp,9 tuổi ở Thạch Thất (Hà Nội) đã ở trọ được 4 năm
Bé Nguyễn Hoàng Giáp,9 tuổi ở Thạch Thất (Hà Nội) đã ở trọ được 4 năm.
Phút giải lao sau giờ học ở nhà
Phút giải lao sau giờ học ở nhà.

Thanh Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác'
Lạ lẫm, hoang sơ, lãng mạn không tưởng nơi 'bộ 3 đệ nhất thác'
TPO - Hồ Đa Mi, thác Đá Bàn, huyện Hàm Thuận, Bình Thuận là địa điểm có diện tích gần 200 ha, lấy nguồn nước từ sông La Ngà, ẩn mình trong cánh rừng Đa Mi bạt ngàn, hùng vĩ... đang trở thành điểm đến của du khách trong những ngày nắng nóng, khô hạn. Thú vị hơn, đây là địa điểm chưa được nhiều người biết đến nên cũng còn khá hoang sơ...
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
TPO - Luôn trăn trở bồi đắp những giá trị sống tốt đẹp cho giới trẻ, anh Lãnh Văn Mùi (SN 1990) - Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã dành nhiều tâm huyết, triển khai các hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu với văn hóa dân tộc. Anh vừa được Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024.
Sông Sài Gòn đoạn trung tâm TPHCM Ảnh: Phục Lễ
Phong vị Sài Gòn
TP - Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới? Ngay những người hàng ngày hàng giờ sống ở thành phố này đã và đang tự hỏi Sài Gòn có gì lôi cuốn người tại chỗ và khách phương xa?