'Báu vật Brasil' đón chào thế giới

Sao Paulo đã sẵn sàng cho lễ khai mạc đậm chất Brasil. Ảnh: Coffeeticks
Sao Paulo đã sẵn sàng cho lễ khai mạc đậm chất Brasil. Ảnh: Coffeeticks
TP - Lễ khai mạc World Cup 2014 diễn ra vào buổi chiều theo giờ Brasil nên sẽ không có màn bắn pháo hoa như thường lệ. Song không vì thế mà buổi lễ lại không thể hoành tráng xứng tầm với ngày khởi đầu lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bỏ lại sau lưng nhiều tranh cãi, lo âu, những vấn đề ngổn ngang chưa được giải quyết về công tác tổ chức của đất nước chủ nhà Brasil, cuối cùng World Cup 2014 cũng đến ngày khai mạc sau bốn năm mong mỏi chờ đợi.

Theo trang chủ FIFA thông báo, buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 15h15 giờ địa phương Brasil (tức 1h15 sáng 13/6 giờ Hà Nội) trên sân Arena de Sao Paulo tại thành phố Sao Paulo. 

Buổi lễ sẽ gói gọn chỉ trong vòng 25 phút, nhưng điều đó không có nghĩa 68.000 người có mặt tại sân hay hàng trăm triệu người hâm mộ trên toàn thế giới theo dõi qua màn hình tivi và các phương tiện khác không được thưởng thức những tiết mục truyền thống mang đặc trưng của đất nước chủ nhà Brasil tương tự như bao lễ khai mạc sự kiện thể thao khác. 

Họ đã bắt đầu tập luyện nhiều tháng qua với mong muốn sẽ mang lại cho thế giới một màn nhảy múa truyền thống đầy đặc trưng của đất nước vốn mệnh danh là quê hương của vũ điệu Samba. 

“Lễ khai mạc để tôn vinh đất nước, con người Brasil từ thiên nhiên tới con người, bóng đá nơi đây”, nghệ sĩ đến từ Bỉ Daphne Cornez là tổng đạo diễn của buổi lễ khai mạc nói trước giới truyền thông. “Mọi người chứng kiến màn biểu diễn sẽ phấn khích. Sẽ không còn những mệt mỏi lo âu, đôi lúc nóng nực của đất nước này. Khi đến với buổi lễ, mọi người sẽ nở nụ cười. Điều đó thật tuyệt vời”.

Trong khi đó, vũ công đã 60 tuổi Edna Sasson tham gia buổi lễ khai mạc tỏ ra phấn khích trước khoảnh khắc hiếm có trong cuộc đời: “Đó là sự kiện độc nhất”, bà Sasson nói. “Đây không phải là nhảy trong các nhà hát truyền thống hay bất cứ nhà hát nào. Bạn đang nhảy múa ở nơi sẽ bắt đầu World Cup với hàng triệu, hàng triệu người đón xem. Tôi thấy thích thú với điều đó”.

Còn người điều hành lễ khai mạc, bà Joana Havelange, cho biết do buổi lễ diễn ra ban ngày, nên sẽ không có màn bắn pháo hoa. Thay vào đó, mọi con mắt sẽ tập trung vào “các vũ công, những điệu nhảy truyền thống capoeira và nhạc nền sống động”. Capoeira là điệu nhảy võ thuật truyền thống của Brasil có xuất phát từ châu Phi.

Thông qua Capoeira, các vũ công muốn truyền tải tới người hâm mộ về sự cuồng nhiệt riêng có của đất nước Brasil với bóng đá, nơi bóng đá được xem là một thứ tôn giáo không biên giới. Bên cạnh những điệu nhảy là các màn nhào lộn trên không, những làn sóng chạy bộ trên sân mang đến sự hòa quyện niềm tin bất diệt vào bóng đá.

Lễ khai mạc kết thúc bằng màn trình diễn bài hát chính thức của World Cup 2014 có tên là “We Are One (Ole Ola)” (tạm dịch: Chúng ta là một). 

Lễ khai mạc ngắn gọn nhưng đậm đà bản sắc Brasil được xem như là khúc dạo đầu của lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh kéo dài sau đó một tháng liên tục trên khắp đất nước Brasil. Sau buổi lễ là trận mở màn giải đấu giữa chủ nhà Brasil và Croatia trong khuôn khổi bảng A, dự kiến bắt đầu lúc 5h địa phương, tức 3h sáng ngày 13/6 giờ Hà Nội.

Trong tổng số 1.500 nghệ sĩ được điều động cho lễ khai mạc hoành tráng, điểm nhấn sẽ là màn trình diễn của hơn 600 vũ công mọi lứa tuổi với chủ đề “Báu vật Brasil”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.