Bắt đối tượng đột nhập hàng loạt cơ quan nhà nước để trộm tài sản

Dẫn giải Ngân đi thực nghiệm hiện trường các vụ trộm
Dẫn giải Ngân đi thực nghiệm hiện trường các vụ trộm
TPO - Ra tù chưa được bao lâu, Trần Ngọc Ngân lại “ngựa quen đường cũ”. Lần này, lọt vào “tầm ngắm” của Ngân là các bệnh viện, phòng công chứng và các cơ quan nhà nước.

Chiều ngày 22/8, Công an TP. Đà Lạt cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Ngọc Ngân (21 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) về tội trộm cắp tài sản. Thời hạn tạm giam là 2 tháng.

Khoảng 1 giờ sáng 19/8, Ngân đã vượt rào, cạy cửa thông gió để đột nhập trụ sở của Chi Cục văn thư lưu trữ Lâm Đồng (số 8 đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP Đà Lạt). Đối tượng đã lục lọi 3 phòng làm việc của Chi cục, trộm nhiều tài sản gồm điện thoại di động, máy ảnh, máy quay phim, nhẫn và dây chuyền bằng vàng.

Sau 3 ngày tung lực lượng đi điều tra, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt đã lần ra tung tích và bắt nghi phạm tại nơi ẩn nấu ở TP. Đà Lạt. Ngân thừa nhận đã lợi dụng đêm tối đột nhập trộm cắp tài sản tại Chi Cục văn thư lưu trữ Lâm Đồng.

Ngoài ra, Ngân còn khai nhận đã từng đột nhập trộm tiền mặt, laptop, điện thoại di động… tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, trụ sở UBND phường 7 (TP. Đà Lạt) và Phòng công chứng Thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). 

Bắt đối tượng đột nhập hàng loạt cơ quan nhà nước để trộm tài sản ảnh 1 Thực nghiệm hiện trường vụ trộm tại bệnh viện

Cũng theo cơ quan điều tra, Ngân từng là thủ phạm của hàng chục vụ cạy cửa và đập kính xe ô tô ở TP Đà Lạt để trộm cắp tài sản và phải lãnh án tù 18 tháng. Đối tượng mới được ra tù vào tháng 10 năm ngoái.  

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.