Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn'

TPO - Bảo Ngọc đăng quang cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2022 ngày 15/10 (giờ Việt Nam). Cô trở về nước chỉ sau một ngày đăng quang và bắt đầu nhiệm kỳ hoa hậu. Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, người đẹp chia sẻ những câu chuyện chưa từng bật mí trong quá trình thi, ví như việc khóc trong hậu trường, để mặt chưa tẩy trang đi ngủ vì quá mệt mỏi và áp lực.
Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 1Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 2

Hoa hậu Liên lục địa Bảo Ngọc rạng rỡ trong cuộc gặp với báo Tiền Phong. Ảnh: Phạm Thọ.

"Mình thắng rồi, mình không cần giải thích dài dòng"

- Những ngày qua, chị đã quen với danh xưng Hoa hậu Bảo Ngọc thay vì á hậu?

- Tôi vẫn là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, giờ đây một lúc đương nhiệm hai vị trí, vừa là á hậu Việt Nam, vừa là Hoa hậu Liên lục địa. Tôi rất vui khi làm được hai thứ, quan trọng hơn là khi được trao tấm sash Miss Intercontinental Vietnam, tôi có hứa mang về vương miện cho Việt Nam, giờ đây tôi đã làm được.

Đến giờ tôi không quá để ý đến chuyện danh hiệu hoa hậu hay á hậu.

Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 3Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 4Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 5Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 6

- Người ta thường gắn với Bảo Ngọc cái mác người đẹp nuốt mic, nhưng khi đứng trên sân khấu, cảm giác của chị ra sao khi đợi xướng tên vào top 6, sau đó chỉ còn hai người để giành vương miện hoa hậu?

- Cảm giác sợ hãi nhất là khi được xướng tên vào Top 6. Mỗi châu lục chỉ lấy một bạn trở thành Miss Intercontinental của khu vực đó. Trong 5 bạn châu Á - châu Đại Dương chỉ lấy một bạn nên tôi rất run. Dàn thí sinh năm nay rất mạnh, nhất là Philippines và Thái Lan.

Trong quá trình thi, tôi biết thế mạnh và biết mình thể hiện được gì với ban giám khảo. Một phần nào đấy tôi thấy yên tâm nhưng hồi hộp. Khi được vào top 6, tôi an tâm. Là một trong những người trả lời cuối cùng, tôi thấy bản thân mình có thể làm được. Sau khi đưa ra câu trả lời, tôi thấy mãn nguyện dù không hoàn hảo.

Đến khi đứng trong top 6 đợi công bố hoa, á hậu lại là câu chuyện khác. Khi dần công bố á hậu 5, 4, 3... tôi đã thở từ từ. Khi đứng ở Top 2, lúc đó mình bâng khuâng vì biết đại diện Puerto Rico rất mạnh và giỏi, có kinh nghiệm. Khi đứng ở top 2, chắc chắn tôi muốn làm hoa hậu. Lúc đó tôi phải tự trấn an bản thân, hành trình này rất trọn vẹn, nếu không được hoa hậu cũng không có gì phải buồn.

Trong lúc đang suy nghĩ, MC đọc tên mình đăng quang, tôi ngỡ ngàng và mọi người chụp được khoảnh khắc tôi bất ngờ trên sân khấu, cần mấy phút để định hình.

- Tại sao Bảo ngọc lại không khóc trong giây phút đăng quang?

- Tôi đã khóc bù lu bù loa trong hậu trường, và khóc đến hai lần. Tới thời điểm chung kết, tôi khóc vì dồn nén cảm xúc. Một lần nữa là sau khi công bố top 20, có những người bạn không vào được top nên tôi đã khóc. Khi lên sân khấu, tôi không khóc nữa vì hết nước mắt.

Về việc tại sao mình rơi lệ trong hậu trường, tính đến giờ chưa có ngày nào tôi nghỉ ngơi, từ 5 tháng thi đấu ở Miss World Vietnam, sau khi đăng quang á hậu 1 phải đi liên tục để hoàn thành nghĩa vụ. Sau đó, tôi phải chuẩn bị cho Miss Intercontinental tại Ai Cập. Đến ngày chung kết, tôi thấy chông chênh vì thấy mọi thứ trải qua nhanh, lúc đó mình bị xúc động và khóc.

- Có bao giờ chị muốn bỏ cuộc?

- Mình sẽ không thể nào làm tốt bằng ê-kíp tại Việt Nam nhưng mọi thứ nằm trong khả năng. Nhiều khoảnh khắc tôi mệt mỏi nên ước gì có người giúp đỡ. Có những layout khó làm và khiến tôi áp lực, không muốn xuất hiện trên sân khấu nữa.

Có những lúc trang điểm mấy tiếng đồng hồ, đi cả ngày mệt và suy nghĩ không muốn tẩy trang, chỉ muốn để vậy đi ngủ. Tôi học theo chị Thúy Vân chỉ tẩy trang mặt và để lại phần mắt. Nhưng đến sáng hôm sau nó cũng bay hết. Tôi biết rằng bí quyết này chỉ hiệu nghiệm với người nết na ngoan hiền, với tôi thì không (cười).

- Ở cuộc thi trong nước và quốc tế, Bảo Ngọc đều nắm tay đối thủ khi đứng trong top 2. Trong giây phút đứng trên sân khấu Miss Intercontinental, chị có sợ lịch sử lặp lại?

- Tâm thế của tôi ở hai cuộc thi rất khác. Lúc nắm tay Mai Phương, tôi thấy ai là hoa hậu cũng được. Lúc đó tôi đã rất mãn nguyện nhưng khi ra quốc tế là câu chuyện khác vì mình đang đại diện cho Việt Nam.

Tôi muốn đoạt vương miện không chỉ cho bản thân mà còn khiến Việt Nam tự hào. Trước đêm chung kết, tôi mơ thấy mình vào top 2 nhưng không nhớ nắm tay ai, cuối cùng trở thành á hậu 1. Khi dậy tôi hơi buồn nhưng tự trấn an biết đâu mình giỏi hơn thì sao.

Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 7Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 8Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 9Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 10

Bảo Ngọc tự hào khi đội trên đầu chiếc vương miện 8 tỷ đồng của Hoa hậu Liên lục địa. Ảnh: Phạm Thọ.

- Màn ứng xử của Bảo Ngọc được đánh giá là lấn át các thí sinh còn lại. Câu trả lời có được tập luyện trước không?

- Tôi là người hoạt ngôn. Lúc đó, tôi có bí quyết là trước khi trả lời phải câu giờ khéo léo.

Trước khi trả lời, tôi ngồi suy nghĩ xíu, khi nhận câu hỏi, lúc MC đọc lại câu hỏi, giả vờ đưa MC cầm bó hoa, những lúc đó tôi đã suy nghĩ được nhiều thứ, bắt đầu định hình và nói. Mình phải bình tĩnh và gieo ý tưởng. Chỉ cần có ý nghĩ, tôi đã nói được theo điểm đó.

- Bảo Ngọc nói trong đêm chung kết là bản thân gặp thất bại. Những lần thất bại khác của chị?

- Câu hỏi của tôi có vẻ là trúng tủ vì ngày trước thi Miss World Vietnam 2022, ban giám khảo từng hỏi tôi về thất bại, vô hình trung tôi có suy nghĩ trước về thất bại. Khi lên sân khấu, tôi chỉ bộc lộ ra.

Về việc thất bại khi chưa cố gắng đủ, khi ngồi trên ghế nhà trường tôi tham gia nhiều cuộc thi nhưng có những lúc không hẳn vì muốn, chỉ làm để chứng minh bản thân, áp lực giỏi như bạn đồng trang lứa. Đó là lúc tôi thấy bị cuống cuồng vì áp lực, chưa thực sự dốc tâm huyết về những gì mình làm và liệu mình có muốn làm điều đó không.

Sau này tôi học được một điều là chỉ khi mình dốc hết mọi tâm huyết, mình mới có thể làm tốt nhất và thành công. Khi đó tôi mới bắt đầu thay đổi và làm nhiều thứ, đó cũng là điều tôi chia sẻ ở Miss Intercontinental.

- Mạng xã hội quốc tế gần đây xuất hiện những tranh cãi, trong đó có việc chị giành suất vào top 6 của đại diện Thái Lan và đăng quang ngôi vị cao nhất. Chưa kịp tận hưởng niềm vui lại đối mặt với những điều không đáng, cảm xúc của chị ra sao?

- Tôi thấy bình thường và thông cảm. Tôi hiểu rằng khán giả đặt nhiều kỳ vọng đại diện nước họ. Đặt trường hợp không phải tôi mà là người khác đăng quang thì khán giả VIệt Nam cũng tiếc cho tôi. Nhưng không vì vậy mà mình dùng những lời cay nghiệt cho nhau.

Khán giả phải hiểu rằng những gì trên mạng xã hội, sân khấu ít hơn 50% câu chuyện thật. Ban giám khảo không đánh giá những khoảnh khắc trên sân khấu mà cả quá trình. Đó là những gì khán giả không có cơ hội nhìn thấy, không hiểu tại sao đại diện của mình không được chọn. Tôi mong muốn khán giả có góc nhìn thấu cảm và khác quan hơn.

- Cách chị đối mặt những thứ tiêu cực?

- Làm chuyện gì cũng có ý kiến trái chiều, nhưng tôi hiểu lý do và thông cảm với họ. Mình đã thắng rồi, mình không cần giải thích dài dòng. Quá trình của tôi đều công khai, minh bạch. Cách tôi thể hiện không chỉ được nhìn thấy bởi khán giả, ban giám khảo. Chính thí sinh cũng công nhận điều đó. Đến giờ, chưa có thí sinh nào phàn nàn việc tôi đăng quang.

Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 11Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 12Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 13Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 14

Bảo Ngọc đa dạng cảm xúc trong buổi trò chuyện sau đăng quang. Ảnh: Phạm Thọ.

"Không thi hoa hậu để đổi đời"

- Bảo Ngọc là cô gái cá tính. Trong khi theo quan điểm người Việt, hoa hậu phải hiền lành. Chị có định thay đổi chính mình?

- Tôi không bao giờ thay đổi cá tính. Ban giám khảo chọn mình vì mình là chính mình. Nếu thay đổi, đó không phải con người họ cần. Điều rất hay trong thế hệ hoa hậu mới là mang những hình ảnh khác biệt. Nếu cứ rập khuôn hình mẫu, tại sao có nhiều cuộc thi hoa hậu làm gì. Tôi thích sự đa dạng nhiều hơn.

- Rất nhiều hoa hậu thay đổi đời mình, trong đó phải kể đến Thùy Tiên?

- Tôi không thi hoa hậu để đổi đời. Tôi có nhiều kế hoạch trong cuộc đời, biết mình theo đuổi những gì. Đến giờ, dù đăng quang hoa hậu, tôi vẫn giữ đam mê và định hướng riêng. Khi có ngôi vị trong bối cảnh xã hội này, có nhiều điều cần cân nhắc.

Nói về chuyện đổi đời, nó không sai nhưng với tôi chưa bao giờ là ưu tiên. Khi thi quốc tế, tôi không tìm kiếm cơ hội đổi đời mà chỉ thực hiện lời hứa mang vương miện về.

- Với chiều cao 1,85 m nhưng ngoại hình vẫn gầy, chị mong muốn cải thiện gì?

- Tôi biết là mình quá gầy, từ đợt thi các cuộc thi hoa hậu trước. Mẹ luôn cố gắng vỗ béo tôi. Có sự thật là tôi đi thi thì rất gầy, khi về nhà là sẽ thay đổi. Cơ thể tôi gầy từ trước đến giờ và đang cố gắng giữ cân.

Hiện tại, tôi không biết số đo ba vòng của mình là bao nhiêu vì tóp teo hết sau khi đi thi. Bây giờ, tôi đang muốn cải thiện chiều cao tròn hai mét, chứ 1,85 m lẻ quá (cười).

Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 15Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 16Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 17Bảo Ngọc: 'Tôi thấy bình thường khi yêu bạn trai thấp hơn' ảnh 18

Bảo Ngọc muốn xây dựng hình ảnh cô hoa hậu sẵn sàng làm mọi thứ tích cực vì cộng đồng. Ảnh: Phạm Thọ.

- Với đại đa số người Việt, phụ nữ 1,85 m là rất cao, chị nghĩ sao về việc hẹn hò một người bạn trai thấp hơn mình?

- Khi mình cao quá, với quan điểm các bạn nam, họ thường bị ngại khi tiếp xúc với mình. Đôi khi tôi thấy chiều cao của mình là bộ lọc. Nếu có bạn nam nào dám thể hiện tình cảm với tôi thì đó lại là bản lĩnh. Mình là con người bản lĩnh và thích những người như vậy. Tôi thấy cảm ơn vì cha mẹ cho mình chiều cao này.

Tôi thấy bình thường khi hẹn hò với bạn trai thấp hơn vì câu chuyện không nằm ở tôi. Tôi quen với việc phần lớn người khác đều thấp hơn mình. Trường hợp bạn gái cao hơn bạn nam rất bình thường đối với tôi, quan trọng là ở đối phương.

- Tiêu chí chọn bạn trai của Bảo Ngọc là gì?

- Đến giờ tôi không đặt tiêu chí tìm người yêu vì tôi không có thời gian tìm bạn trai nữa.

- Mai Phương từng nói mây tầng nào gió tầng đó, Đỗ Mỹ Linh nói cô không cố gắng đến ngày nay để yêu một người kém hơn mình, quan điểm của bạn thế nào?

- Tôi thấy đó là điều khá tự nhiên. Xét về mặt khách quan, những người có cùng lối sống, mức sống dễ tìm đến nhau. Nhưng tôi không quá khắt khe điều đó, đó là quan điểm của từng người. Nhưng khi mình thoải mái với nhau về lối sống, cách sống, phần nào dễ nói với nhau hơn.

- Cảm ơn Bảo Ngọc về cuộc trò chuyện.

Tin liên quan