Báo Indonesia: 'Buổi tối thảm họa'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỷ số 4-0 ngay từ chung kết lượt đi coi như đã chấm dứt mọi hy vọng của bóng đá Indonesia ở AFF Cup 2020. Kết quả thua cách biệt cùng màn thể hiện nhạt nhòa của thầy trò Shin Tae-yong đã được báo chí nước nhà miêu tả là "thảm họa".
Báo Indonesia: 'Buổi tối thảm họa' ảnh 1

Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 tối qua (29/12), Indonesia đã phải nhận thất bại đậm đà trước sự vượt trội của Thái Lan. Trận thua bạc nhược này cùng với nguy cơ có lần trắng tay thứ 6 sau 6 trận chung kết khiến nỗi thất vọng của giới mộ điệu xứ Vạn đảo lên đến đỉnh điểm.

Không hề có bất cứ lời tán dương hay thậm chí là an ủi nào như những gì đã thể hiện từ đầu giải, hầu hết các báo thể thao lớn nhất Indonesia đều chỉ trích nặng nề đội nhà. Tờ Kompas giật tiêu đề: “Buổi tối kinh hoàng”.

Trong bài viết về trận chung kết lượt đi, trang báo này miêu tả: “Không có bất cứ bất ngờ nào, Shin Tae-yong đã bố trí chiến thuật và đội hình tương tự như trận đấu với Singapore. Và bàn thua ngay phút thứ 2 đã khiến mọi thứ sụp đổ.

Indonesia mất đi tất cả sự táo bạo mà họ từng có. Ngược lại, Thái Lan chơi điềm tĩnh và lấn lướt. Không phải không có hy vọng cho Indonesia. Họ thực sự đã có một cơ hội vàng khi trong tư thế rất thuận lợi, Dewangga lại thực hiện cú cứa lòng đưa bóng đi quá hiền.

Báo Indonesia: 'Buổi tối thảm họa' ảnh 2

Các cầu thủ Indonesia hoàn toàn thất thế trước Thái Lan

Indonesia bắt đầu hiệp hai với quyết tâm tấn công. Họ đưa Elkan Baggott, Evan Dimas và Kadek Agung vào sân để đáp trả thế trận thất thế trong hiệp một. Nhưng thật tai hại, đó là bước ngoặt khiến họ đổ vỡ.

Thái Lan thậm chí còn ghi được 3 bàn thắng nữa. Và pha ghi bàn cuối cùng của Bordin đã “giết chết" trận đấu, đảm bảo chiến thắng cho Thái Lan ngay từ lượt đi".

Tờ Tribun cũng cùng chung nỗi thất vọng. Họ cho rằng nguyên nhân nằm ở sự kém cỏi về cả chuyên môn lẫn tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ nước nhà: “Sau trận lượt đi, chắc chắn Thái Lan đã lần thứ 6 ôm chức vô địch AFF Cup.

Bộ phim thảm họa đến với đội tuyển Indonesia khi trận đấu diễn ra chưa đầy hai phút. Diễn viên chính là Chanathip Songkrasin với cú cứa lòng chân trái xé toang khung thành Nadeo Argawinata.

Hàng thủ của Indonesia đã bị Supachok Sarachat vượt qua quá dễ dàng. "Bình tĩnh, bình tĩnh!" Fachruddin Aryanto hét lên yêu cầu các đồng đội không được hấp tấp trước sức ép của Thái Lan. Nhưng vô nghĩa. Các cầu thủ áo đỏ kém cả tinh thần lẫn chuyên môn.

Họ tỏ ra lúng túng khi bị Thái Lan dẫn bàn. Độ chính xác trong các đường chuyền thậm chí còn không đạt tới 75%. Sự ì ạch của các cầu thủ là điều có thể nhìn thấy.

Ngay cả khi có cơ hội rất tốt thì họ cũng không đủ bản lĩnh và tự tin để dứt điểm trúng đích. Indonesia lại phải ngậm đắng nuốt cay. Và càng ê chề hơn bởi vì dù biết sẽ về nhì nhưng họ vẫn phải ra sân đá trận lượt về”.

Trong khi đó, tờ Bola bình luận một cách mỉa mai. Họ khen thủ môn Nadeo để chê các cầu thủ khác: "Những đợt tấn công liên tục tràn vào vòng cấm của ĐT Indonesia đã khiến Nadeo có dịp chiếm sóng. Anh đã có vài pha cứu thua xuất thần nhưng vẫn không thể ngăn cản các bàn thua.

4 pha lập công vào lưới đội tuyển Indonesia chứng tỏ dù có phong độ tốt nhất của Nadeo thì Garuda không thể làm gì trước sức ép quá lớn từ phía Thái Lan".

MỚI - NÓNG