'Bão' chấn thương đổ bộ Arsenal

Gibbs sẽ phải nghỉ 3 tuần vì chấn thương.
Gibbs sẽ phải nghỉ 3 tuần vì chấn thương.
TPO - Trước và sau trận đấu với Sunderland, HLV Arsene Wenger liên tiếp nhận những tin không vui. Kieran Gibbs chấn thương rồi lại đến Laurent Koscielny. Danh sách "bệnh binh" của Arsenal vốn đã dài nay lại càng dài thêm.

Trước trận đấu với Bayern Munich ở lượt đi vòng knock-out Champions League hồi giữa tuần qua, danh sách chấn thương của Arsenal đã bao gồm 5 cái tên: Thomas Vermaelen, Theo Walcott, Aaron Ramsey, Abou Diaby và Kim Kallstrom. Kết thúc trận đấu, HLV Arsene Wenger nhận thêm hung tin về trường hợp của Kieran Gibbs.

Theo tiết lộ, hậu vệ 24 tuổi người Anh đã gặp phải một vấn đề về háng và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần. Chưa hết, tới buổi tập chiều thứ 6 vừa qua, đến lượt Mesut Ozil có dấu hiệu bị căng cơ. HLV Wenger quyết định để bản hợp đồng trị giá 42,5 triệu bảng nghỉ ngơi ở trận đấu với Sunderland, vừa để anh có thời gian hồi phục thể lực, vừa ổn định lại tâm lý.

Đêm qua, với lợi thế sân nhà Emirates, Arsenal dễ dàng đánh bại Sunderland 4-1, qua đó tiếp tục bám đuổi Chelsea. Nhưng niềm vui không trọn vẹn. Phút 67, Koscielny bị đau và không thể thi đấu tiếp. HLV Wenger buộc phải đưa Flamini vào thay thế. Các bác sĩ xác nhận, trung vệ người Pháp đã gặp một vấn đề ở cổ chân và có thể phải nghỉ khoảng 2 tuần.

Ngoài vấn đề của Koscielny thì việc Oliver Giroud và Tomas Rosický có những bước đi tập tễnh cũng khiến HLV Wenger thêm lo lắng. Cả hai sẽ phải tới phòng khám vào sáng nay để xem có vấn đề gì hay không. Nên nhớ rằng, trước đó Giroud đã từng có dấu hiệu quá tải, trong khi Rosický thì có tiền sử chấn thương như cơm bữa.

Nếu như cả Giroud và Rosický chấn thương, danh sách bệnh binh của Arsenal sẽ lên tới con số 9. Mọi thứ càng đáng lo hơn khi trong thời gian tới đây, Pháo thủ sẽ bước vào một loạt trận đấu quan trọng. Đầu tiên là chuyến làm khách tới Stoke City, rồi đá vòng 6 FA Cup với Everton và tái đấu Bayern Munich ở lượt về vòng knock-out Champions League…

Hồi đầu mùa giải, "bão" chấn thương cũng đã từng tàn phá Arsenal. Khi ấy, có thời điểm HLV Wenger chỉ còn trong tay đúng 11 cầu thủ có thể ra sân. Giờ mọi thứ không đến mức tồi tệ như thế, nhưng nếu không may những trụ cột như Giroud, Rosický, Ozil hay Gibbs phải làm bạn dài hạn với phòng y tế, Giáo sư sẽ lại có lý do để mà nhăn nhó.

MỚI - NÓNG