Bạn trai Tây hào hứng xem Táo Quân cùng gia đình Hà Anh

Olly Dowden - bạn trai Hà Anh là một người rất tôn trọng văn hóa Việt.
Olly Dowden - bạn trai Hà Anh là một người rất tôn trọng văn hóa Việt.
 “Anh không ngại cố gắng hòa nhập ngay cả khi gia đình tôi nói tiếng Việt với nhau, hay ông bà ngồi xem Táo Quân. Anh trò chuyện với các em họ, em ruột tôi, vui vẻ làm theo những "lễ nghi" Việt như thắp hương...”, siêu mẫu Hà Anh kể về bạn trai ngoại quốc.

Chàng trai ngoại quốc yêu văn hóa Việt

Tết năm nay, bạn trai có đón Tết Việt cùng Hà Anh không?

Có chứ, đó là truyền thống của Việt Nam và của gia đình tôi. Ông bà tôi cũng đã lớn tuổi, nên mỗi Tết được đón bên ông bà đối với chúng tôi là một may mắn.

Cảm nhận của anh ấy về Tết Việt như thế nào?

Anh rất tôn trọng văn hóa Việt Nam. Anh không ngại ngồi ăn ở căn phòng khách đầy mùi con mèo yêu của mẹ tôi mặc dù ngay cả chính tôi cũng rất ngại điều này.

Anh không ngại cố gắng hòa nhập ngay cả khi gia đình tôi nói tiếng Việt với nhau, hay ông bà ngồi xem Táo Quân. Anh trò chuyện với các em họ, em ruột tôi, vui vẻ làm theo những "lễ nghi" Việt như thắp hương...

Đối với tôi việc chúng tôi có thể hòa nhập vào văn hóa và gia đình của nhau rất quan trọng, chứng tỏ rằng chúng tôi yêu và chấp nhận nhau như chính bản thân mình chứ không có ý muốn thay đổi hay tách rời nhau khỏi truyền thống của đất nước hay gia đình.

Bạn trai Tây hào hứng xem Táo Quân cùng gia đình Hà Anh ảnh 1

“Chúng tôi thể hiện tình cảm với nhau mọi ngày, nên không đợi đến Valentine để tặng quà”, Hà Anh chia sẻ.

"Vì em, anh sẵn sàng ở lại Việt Nam"

Kể từ khi nào, khoảnh khắc nào, Hà Anh tin đã tìm được đúng một nửa của mình?

Đó là trong quá trình tìm hiểu nhau lúc ban đầu, khi tôi dần nhận thấy anh ấy là một người đàn ông tốt bụng, trung thực, tình cảm. Chúng tôi có rất nhiều sở thích giống nhau dù văn hóa khác nhau, nhiều cảm xúc và đam mê với công việc và cuộc sống.

Tôi có hỏi anh rằng "Liệu rằng anh có nghĩ mình sẽ chuyển đi khỏi Việt Nam hay không bởi em không muốn "dấn sâu" vào tình cảm nếu anh sẽ đi. Vì em muốn ở quê hương mình để xây dựng sự nghiệp." Lúc đó anh đã trả lời tôi rằng "Vì em anh sẵn sàng ở lại Việt Nam. Anh không đi đâu hết!".

Từ lúc đó tôi nhận ra rằng anh ấy hoàn toàn nghiêm túc đối với tình cảm của hai chúng tôi dù đến thời điểm đó, chúng tôi mới quen nhau được chừng một tháng và rằng chúng tôi thuộc về nhau.

Bạn trai Tây hào hứng xem Táo Quân cùng gia đình Hà Anh ảnh 2

Bạn trai Hà Anh là giáo viên dạy tiểu học, sinh nhật anh, học trò dành nhiều lời chúc. “Còn tôi yêu anh vì anh là một người đàn ông tốt bụng, trung thực. Anh luôn chăm sóc, yêu thương và hết lòng xây dựng tình yêu của chúng tôi!”, Hà Anh chia sẻ.

Hà Anh từng chia sẻ, bạn tôn trọng anh ấy vì hết lòng xây dựng mối quan hệ của hai người, từ “xây dựng” ở đây có thể hiểu cụ thể như thế nào?

Anh luôn nói "Chúng ta" thay vì anh và em "Của chúng ta" thay vì của anh, hay của em. Chúng tôi có lịch làm việc rất khác nhau. Anh là giáo viên dạy tiểu học nên sáng nào cũng dậy từ 6 giờ sáng và làm việc đến 4 rưỡi chiều.

Còn tôi, làm việc trong ngành giải trí, giờ giấc bất kể khá thất thường. Nhưng vì nhau, chúng tôi xây dựng "quỹ thời gian chung" của cả hai. Chúng tôi đi ngủ sớm cùng nhau, tôi ít khi tiếp nhận các công việc vào cuối tuần để dành thời gian nghỉ ngơi cùng anh.

Bạn trai Tây hào hứng xem Táo Quân cùng gia đình Hà Anh ảnh 3

Hà Anh và bạn trai đã đính hôn vào tháng 7/2015.

Còn anh, cứ xong công việc là nhanh chóng về nhà. Ngoài 2 buổi chiều anh đi tập đá bóng, hoặc những lúc anh tập thể thao, chúng tôi hầu hết sinh hoạt cùng nhau. Đối với một người thuộc văn hóa Phương Tây, để họ hoàn toàn tự nguyện có một cuộc sống chung trong mọi sinh hoạt như vậy không phải điều dễ, bởi họ đã quen việc tự lập từ nhỏ.

Có những lúc chúng tôi cãi nhau, tôi bảo anh "Anh đi đi", anh trả lời "Anh không có nơi nào đi hết, anh ở đây bên em, nhà của chúng ta". Dù có cãi nhau lớn thế nào, anh cũng không bao giờ nặng lời với tôi, luôn chủ động làm hòa bởi "hạnh phúc tương lai của chúng ta mới là quan trọng nhất, còn đây chỉ là những giận dỗi thất thường".

Ở bên anh tôi cảm thấy vững vàng, ngay cả những khi mình yếu đuối, anh luôn là sức mạnh để tôi dựa vào.

Bạn trai Tây hào hứng xem Táo Quân cùng gia đình Hà Anh ảnh 4

Hà Anh - cùng bạn trai Olly, bố mẹ đẻ và mẹ chồng tương lai.

Không đợi đến Valentine để tặng quà

Có phải tình yêu khiến Hà Anh nữ tính hơn không, tôi thấy bạn vào bếp nhiều hơn, chú tâm vào những điều đơn giản nhất như nấu ăn, học pha các loại cà phê,...?

Vâng dĩ nhiên rồi! Thực ra nhìn vẻ bề ngoài của tôi, mọi người đều không ngờ tôi lại là người thích sống nội tâm: Thích xa những chốn đông đúc, thích ngẫm nghĩ thật lâu, nghe nhạc, đi dạo, ngắm nhìn thiên nhiên, hay chảy nước mắt vì nhưng điều làm trái tim tôi rung động, tôi rất thích nấu ăn...

Có anh ở bên, tôi muốn chăm sóc cho cuộc sống của chúng tôi, và nuôi dưỡng tâm hồn mình nhiều hơn. Bởi vậy tôi dành nhiều thời gian cho chúng tôi và hy sinh khá nhiều công việc. Tôi chọn những việc quan trọng để làm, và chỉ làm khi được trả công thích đáng, hoặc đó là những việc yêu thích.

Còn những công việc làm vì cả nể, làm để giữ quan hệ, làm vì lịch sự không thể từ chối... tôi dừng lại hết để tập trung cùng anh tận hưởng cuộc sống. Anh rất mê các món ăn tôi nấu nên tôi vào bếp nhiều hơn, học pha cà phê để thỉnh thoảng pha cho anh uống trước khi đi làm.

Bạn trai Tây hào hứng xem Táo Quân cùng gia đình Hà Anh ảnh 5

Mới đây, Hà Anh cũng ra mắt cuốn sách của cô với tựa đề “Sống trong thế giới đàn ông” với những câu chuyện trải nghiệm và quan điểm riêng của cô về hạnh phúc, tình yêu.

Valentine năm nay, bạn muốn làm điều gì cho anh ấy?

Valentine năm nay chúng tôi chắc đang đi du lịch. Thú thực chúng tôi thể hiện tình cảm với nhau mọi ngày, nên không đợi đến Valentine để tặng quà, hay ăn tối lãng mạn bên nhau.

Những dịp thế này những nơi công cộng rất đông đúc, có thể chúng tôi sẽ đi uống trà chiều của Anh với nhau, rồi nằm hồ bơi thư giãn. Buổi tối chúng tôi sẽ gọi đồ ăn về phòng khách sạn ăn, nhấm nháp champage và xem một bộ phim nào đó bên nhau. Như vậy là trọn vẹn rồi!

Cảm ơn Hà Anh!

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.