Bản tin Thể thao 19H: Mourinho xin Abramovich “tha chết“

Mourinho muốn Abramovich cho cơ hội tới tháng 1/2016.
Mourinho muốn Abramovich cho cơ hội tới tháng 1/2016.
TPO - David Moyes đối diện nguy cơ sa thải. Ronaldo sẽ cập bến PSG trong tương lai. Man City đón nhận tin buồn từ Bony. 'Kẻ hạ sát' M.U đối diện với nguy cơ mất việc. Ramos dính chấn thương nặng ở vai. Fellaini bị gạch tên khỏi ĐT Bỉ.
Mourinho xin Abramovich "tha chết". Tờ The Sun của Anh số ra ngày hôm nay đưa tin, Jose Mourinho đã có buổi làm việc tiếp theo với ông chủ Roman Abramovich. Và chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã xin vị tỷ phú người Nga gia hạn cho mình đến tháng 1 năm sau để giải quyết các vấn đề khó khăn của Chelsea hiện tại.
David Moyes đối diện nguy cơ sa thải. Quá thất vọng với những màn trình diễn của Real Sociedad trong thời gian gần đây, Ban lãnh đạo đội bóng này đang tính tới khả năng sa thải HLV David Moyes và tìm kiếm một nhà cầm quân mới. Theo Sky Sport, quyết định về tương lai của David Moyes sẽ được đưa ra trong vòng 24 giờ tới.
Ronaldo sẽ cập bến PSG trong tương lai. Trả lời trên Bild, trung vệ Thiago Silva của PSG tin rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ gia nhập PSG trong tương lai gần sau khi rời Real Madrid. “Đó là điều sẽ khiến toàn đội đội bóng hạnh phúc. Ronaldo là cầu thủ chất lượng, anh ấy sẽ chắc chắn sẽ là sự bổ sung cần thiết với đội bóng”.
Man City đón nhận tin buồn từ Bony. Sau trận hòa 0-0 trước Aston Villa, Man City còn nhận thêm 1 tin không vui khi tiền đạo Wilfried Bony bị dính chấn thương gân khoeo. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, chân sút người Bờ Biển Ngà phải mất ít nhất 3 tuần để dưỡng thương. Trước đó, hàng công Man City cũng đã mất Sergio Aguero dài hạn.
'Kẻ hạ sát' M.U đối diện với nguy cơ mất việc. Garry Monk – một trong hai HLV từng khiến Louis van Gaal phải ôm hận ở Premier League mùa này, đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Tất cả là vì ông chủ của Garry Monk không tin nhà cầm quân trẻ này có thể làm chuyện lớn. Kể từ sau chiến thắng 2-1 trước M.U cách đây 9 vòng đấu, Monk mới chỉ giúp Swansea City thắng thêm đúng 1 trận nữa.
Ramos dính chấn thương nặng ở vai. Từ tình huống phạt góc của Isco, Sergio Ramos đã có pha “ngả bàn đèn” cực đẹp, ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid trước Sevilla. Thế nhưng khi tiếp đất, anh đã dính chấn thương nặng ở vai và không thể thi đấu tiếp. Theo các bác sĩ, khả năng trung vệ người Tây Ban Nha kịp bình phục cho “Siêu kinh điển” là không cao.
Sakho chấn thương đầu gối. Trung vệ của Liverpool, Mamadou Sakho đã dính chấn thương đầu gối trong trận thua Crystal Palace đêm qua. Hôm nay, Sakho sẽ được chụp chiếu để đánh giá chính xác mức độ chấn thương này. Đây có thể là tin buồn cho “Lữ đoàn đỏ”, bởi từ đầu mùa tới giờ, Sakho luôn đóng vai trò quan trọng ở trung tâm hàng thủ.
Fellaini bị gạch tên khỏi ĐT Bỉ. Liên đoàn bóng đá Bỉ (KBVB) vừa xác nhận rằng, tiền vệ Marouane Fellaini của M.U sẽ không được triệu tập vào danh sách các tuyển thủ Bỉ tham dự 2 trận giao hữu với Italy và Tây Ban Nha. Nguyên nhân do cầu thủ 27 tuổi bị dính chấn thương (không tiết lộ cụ thể).
Nigeria vô địch giải U17 thế giới. Đánh bại U17 Mali trong trận chung kết, U17 Nigeria đã chính thức lên ngôi vô địch thế giới. Kết quả chung cuộc của trận đấu là 2-0. Như vậy, đây đã là lần thứ 3, các cầu thủ trẻ của "Đại bàng xanh" đăng quang ở giải đấu dành cho lứa U17. Ở trận tranh hạng Ba, U17 Bỉ đã ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U7 Mexico.
Djokovic lập kỷ lục giành sáu Masters 1000 trong 1 năm. Chiến thắng với tỷ số 6-2, 6-4 trước Andy Murray trong trận chung kết tại Paris giúp Novak Djokovic trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử vô địch 6 giải Masters 1000 trong một năm. Đây là danh hiệu thứ 10 trong mùa giải năm nay của Djokovic và cũng là chức vô địch BNP Paribas Masters thứ tư trong sự nghiệp của anh.
MỚI - NÓNG