Bận

Bận
TP - Nhớ ai như nhớ thuốc lào/ Vừa chôn điếu xuống lại đào điếu lên…

-Nghiện ngập quá! Nghiện ngập quá! Thiên hạ người ta văn minh nói không với thuốc lá rồi cậu ơi…

-Ơ, cậu lại nhanh nhẩu đoảng, vội vàng hư rồi. Tớ đã quyết tâm bỏ thuốc lá mới chôn điếu xuống. Nhưng lúc này, thấy có cảm hứng lại đào lên…

-Tái nghiện chứ gì?

-Cứ hay nghĩ xấu về đồng đội. Cảm hứng của tớ là cảm hứng trách nhiệm công dân.

-Này, đừng có mà ngụy biện. Trách nhiệm công dân thì liên quan gì đến cái điếu cày…

-Rõ là lạc hậu! Cậu không thấy clip về anh chàng đầu trọc, tay cầm điếu cày, chạy ngược chạy xuôi phân luồng giao thông à?

-Nghĩa là cậu đang muốn như anh chàng đầu trọc ấy, đào điếu lên thay gậy để điều khiển giao thông?

-Thì mình hưởng ứng phong trào, toàn dân tham gia lập lại trật tự giao thông mà.

-Chết, chết, cứ như cậu ai cũng xung phong điều khiển giao thông theo kiểu có điếu dùng điếu, có thuổng dùng thuổng, có dao dùng dao, có đòn gánh dùng đòn gánh…thì cảnh sát giao thông có mà thất nghiệp hết à? Hỏi cậu nhé, vì sao từ trước đến giờ sao chỉ có mỗi anh đầu trọc đó dùng điếu cày ra tay nghĩa hiệp thế không?

-Vì những người có trách nhiệm bận hút thuốc lào nên chả thừa cái ống điếu nào để người ta mang ra điều khiển giao thông cả. Đơn giản!

-Cậu cứ trả lời theo lối Cù Trọng Xoay thế, tức anh ách. Ghét!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.