Giao hữu U23 Việt Nam – JFL Selection: 0-4

Bản nháp bất thành của HLV Miura

U23 VN vấp ngã liệu có gượng dậy nổi?
U23 VN vấp ngã liệu có gượng dậy nổi?
TP - Chiều qua (12/12), U23 Việt Nam đã có trận giao hữu gặp đối thủ JFL Selection trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) sau những ngày tập trung. HLV Toshiya Miura đã thử nghiệm những phương án mới, con người mới và đã thua trắng 4 bàn không gỡ.

JFL Selection là đội bóng được tập hợp bởi các cầu thủ đến từ giải đấu hạng 4 của Nhật. Đội bóng bán chuyên này phần lớn là những gương mặt trong độ tuổi từ 23 đến 25. Chất lượng chuyên môn của đội bóng này đã được giải đáp khi ghi vào lưới U23 Việt Nam đến 4 bàn trắng.

Trong những ngày qua, bài phối hợp đánh biên là bài tập thường xuyên của U23 Việt Nam. Ở đó, các cầu thủ phải di chuyển không bóng liên tục, khi bóng được triển khai từ khu vực giữa sân, sau 1-2 nhịp đập nhả sẽ lập tức được phát triển sang 2 cánh. Từ đây, cầu thủ nhận bóng sẽ tung ra những đường chuyền tầm thấp vào trong cho các mũi nhọn băng lên dứt điểm. Đây cũng là bài tấn công chủ đạo của U23 Việt Nam ở trận giao hữu gặp JFL Selection nhưng chưa thành công nếu không nói là thất bại.

Đặc biệt, hai cánh mà ông Miura ưng ý nhất là Huy Toàn (trái) và Ngọc Thắng (phải) đều đã phải nói lời chia tay VCK U23 châu Á, ông cũng không có trong tay học trò cưng tiền vệ phòng ngự Duy Mạnh do chấn thương nên ông đã phải thử nghiệm những cầu thủ mới.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam, đáng chú ý, tiền đạo Văn Toàn lùi xuống đá tiền vệ phải, nhường vị trí đá cắm cho Thanh Bình hợp với Công Phượng thành bộ đôi tiền đạo. Đức Huy đảm nhiệm vai tiền vệ cánh trái. Trọng Đại đá tiền vệ thủ, Xuân Trường đá tiền vệ công. Hàng thủ gồm thủ môn Văn Tiến, hậu vệ trái đội trưởng Mạnh Hùng, 2 trung vệ Tiến Dũng, Hoàng Lâm và hậu vệ phải Tấn Tài.

U23 Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi với những tình huống áp sát ngay từ phần sân đối phương. Nhưng mới phút 11, họ bị dội một gáo nước lạnh. Từ pha phối hợp ở khu vực trung lộ, tiền đạo của JFL Selection có cú sút chìm hiểm hóc vào góc dưới bên phải hạ gục Văn Tiến.

Phút 32, U23 Việt Nam có 3 sự thay đổi người khi Tuấn Tài thay Thanh Bình, Hữu Dũng thay Xuân Trường và Duy Khánh vào sân thay cho Tiến Dũng.

Hiệp 2, U23 Việt Nam nỗ lực lấy lại thế trận với việc tung Lâm Ti Phông vào sân thay Đức Huy, Đông Triều và Thanh Hiền cũng được tung vào sân. Phút 56, HLV Miura rút Công Phượng chơi khá mờ nhạt rời sân và vào thay là Thanh Bình.

Phút 61, xuất phát từ một tình huống đi bóng bên hành lang phải, tiền đạo Tomita Yuya của đội khách tung một cú vẩy má ngoài đầy bất ngờ trong vòng cấm, bóng đi lượn vào góc cao bên trái khiến thủ thành Văn Tiến hoàn toàn bó tay, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Phút 83, sau nỗ lực tranh chấp của Nakamura Ryota với hậu vệ bên phía U23 Việt Nam, Uchino Yuta thoải mái băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-0. Phút 85, Hoàng Lâm có pha cản người không bóng với đối thủ và phải nhận thẻ vàng. JFL Selection có cơ hội đá phạt ngay sát vòng cấm địa, Ogihara Kenta đã vuốt bóng đi theo quỹ đạo cầu vồng vào góc cao bên trái hạ gục Văn Tiến, ấn định tỷ số 4-0 cho đội khách. Đó là chưa kể hai tình huống bóng trúng xà ngang khung thành U23 Việt Nam dội ra ở các phút 27 và 77.

Trong suốt trận, U23 Việt Nam vẫn trung thành với những tình huống mở bóng dài sang 2 biên, nhưng các cầu thủ chạy cánh của U23 Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc đón bóng do đội bạn có thể hình tốt hơn hẳn. Những pha lên biên để triển khai tấn công, vốn là bài tủ của HLV Miura đã bị JFL Selection hóa giải tương đối dễ dàng. U23 Việt Nam đã không tạo ra được một cơ hội đáng kể nào.

Trong khi đó, các cầu thủ JFL Selection liên tục chơi áp đảo, tranh cướp bóng ngay phần sân U23 Việt Nam một cách quyết liệt dưới sự cổ vũ của số ít các Ultra Nippon trên sân Hàng Đẫy. Họ đang thể hiện sự nghiêm túc, đây không đơn thuần là một cuộc đấu tập.

U23 Việt Nam hôm qua có khá nhiều thử nghiệm mới mẻ chưa từng chứng kiến dưới thời HLV Miura. Dù cuộc thử nghiệm chưa thành nhưng hy vọng U23 sẽ có chuyển biến khi đối đầu tiếp với những Cerezo Osaka, Hà Nội T&T rồi U23 Nhật Bản để chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á sắp tới.

MỚI - NÓNG