Bán giải khát, thủ khoa hai trường đại học

Vũ giúp em ôn tập bài vở trong những tháng hè
Vũ giúp em ôn tập bài vở trong những tháng hè
TP - Ngày ngày phụ mẹ bán bia, nước ngọt, Nguyễn Trương Thiện Vũ (lớp 12 B1 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) đạt thủ khoa cả hai trường đại học kỳ tuyển sinh đại học năm nay.
Vũ giúp em ôn tập bài vở trong những tháng hè
Vũ giúp em ôn tập bài vở trong những tháng hè . Ảnh: Nguyễn Huy

Tiếng là ở giữa trung tâm thành phố, nhưng để đến nhà Vũ phải đi vào cuối kiệt nhỏ, ngoằn ngoèo trên con đường Trưng Nữ Vương (Đà Nẵng), lọt thỏm giữa căn nhà cao tầng.

Chàng tân sinh viên vẫn miệt mài với công việc thường ngày phụ bán tạp hóa, khi có người gọi lại vận chuyển nước ngọt, bia tới tận tay khách hàng. “Trước kia, nhà em bán quán ở mặt đường nhưng rồi giải tỏa, chỉ đủ tiền mua căn nhà nhỏ, mua bán qua ngày, chủ yếu cho khách quen” – Vũ kể.

Bà Trương Thị Lan Anh, mẹ Vũ từng là công nhân xí nghiệp giầy da xuất khẩu trên đường Trần Cao Vân (Đà Nẵng) nhưng đã thất nghiệp gần chục năm nay. Gánh nặng kinh tế trông cả vào người chồng làm nhân viên vận chuyển gas cho đại lý gas ngã năm Nguyễn Tri Phương.

Hai vợ chồng mỗi tháng cố gắng lắm mới được vài ba triệu đồng chi phí cho cả gia đình, không có điều kiện đầu tư cho con ăn học. “Mọi việc học tôi đều nhắc các con phải tự giác, cố gắng học hành chăm chỉ để bằng bạn bằng bè. Trước ngày thi, chúng tôi chỉ hi vọng con sẽ đỗ mức vừa phải, ai ngờ nó đỗ cao đến thế” - niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ.

Sau giờ học chính khóa, Vũ về nhà phụ mẹ buôn bán. Những giờ rảnh rỗi cậu học trò nhỏ tận dụng tối đa cho việc tự học, ôn luyện. Trước kỳ thi đại học, Vũ cùng nhóm bạn tập hợp và đến ôn luyện tại nhà các thầy cô trong trường. Mỗi ngày Vũ học 6 - 8 tiếng.

Ngay từ tiểu học, Vũ đã đoạt giải 3 môn Toán và Văn cấp thành phố. Lên THPT, ba năm liền Vũ đều giành giải Nhất môn Hóa học cấp thành phố. Lớp 12 Vũ còn “rinh” thêm giải Nhì cấp thành phố cuộc thi giải toán bằng máy tính.

Trong kỳ tuyển sinh ĐH năm nay, Vũ đỗ thủ khoa ngành Sư phạm Hóa (trường ĐHSP Đà Nẵng (26,5 điểm) và thủ khoa ngành Công nghệ sinh học (27 điểm) trường ĐH Khoa học Huế.

Thầy giáo tương lai

Vũ không lưỡng lự khi quyết định chọn ngành Sư phạm Hóa làm mục tiêu theo đuổi của mình. “Em ước mơ được theo học và làm giáo viên lâu rồi. Một phần vì học ngành sư phạm sẽ đỡ tốn kém hơn nhưng điều quan trọng là em muốn được đứng trên bục giảng để truyền dạy tri thức” – Vũ bộc bạch.

Ấn tượng với Vũ là thầy giáo Lê Thanh Hải (trường THPT Lê Quý Đôn). Cách dạy nhiệt tình của thầy Hải và các giáo viên trong trường cùng sự quan tâm chăm lo học sinh đã thôi thúc và hình thành đam mê nhà giáo trong Vũ.

“Em nghe nói học ngành sư phạm giờ ra trường khó xin việc, nhưng nếu phải lên núi, xa nhà em không ngần ngại, miễn là thỏa mãn niềm đam mê của mình” – Vũ tâm sự.

MỚI - NÓNG