Bài học của Hương Giang

Thành công hay thất bại với một ngôi sao luôn phụ thuộc vào chữ “duyên”
Thành công hay thất bại với một ngôi sao luôn phụ thuộc vào chữ “duyên”
TP - Thế giới giải trí vẫn được nhìn nhận là mang tính hào nhoáng, vui tươi, chỉ là để… giải trí mà thôi. Nhưng khi có một sự vụ như Hương Giang và antifan mọi người mới thấy giải trí cũng là một nghệ thuật, một công nghệ.

Không phải cứ những nghệ sĩ tài năng nghệ thuật ở mức độ trung bình thì nên đi làm giải trí. Mà thực sự để trở thành một ngôi sao giải trí, một gương mặt quen thuộc trên các gameshow, talkshow, bạn phải có một số tố chất riêng và tất nhiên đó cũng là một dạng tài năng. Mà những người hàng đầu trong lĩnh vực này chính là các MC, người dẫn chương trình. Nghệ sĩ đã có danh ở các lĩnh vực khác sẽ có lợi thế khi bước sang lĩnh vực giống như “ngôi sao truyền thông” này.

Ngay NSND Lê Khanh đã thành danh với sân khấu và điện ảnh, nhưng không có nghĩa chị lập tức thành công ngay khi đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình trên sân khấu. Nhưng với show truyền hình mới đây trên VTV3, ở giữa bốn người dẫn đều là các gương mặt trẻ trung đang có sức hút, Lê Khanh vẫn tỏa sáng ở vị trí trung tâm, giống như điểm tựa cho chương trình. Vừa điềm đạm vừa có yếu tố giải trí nhất định. Có thể nói chị đã làm chủ được một nghệ thuật mới.

Chương trình này cũng đánh dấu một bước tiến trong sự nghiệp của Hương Giang khi hình ảnh được phủ sóng giờ vàng. Song đây cũng là lúc sự nghiệp của cô chao đảo vì antifan - một thế lực vô hình, vô định nhưng sức mạnh lại có thể đong đếm được bằng… thu nhập của “anti-idol”. Nghe nói nhiều nhãn hàng, đối tác cũng phải dè chừng khi định hợp tác với Hương Giang ở thời điểm này.

Thực sự khó để xác định Hương Giang bị ghét từ thời điểm nào, vì những lý do gì. Nhưng bê bối lớn nhất từ trước đến nay của cô có lẽ là lần vạ miệng liên quan tới một nghệ sĩ sân khấu lớn tuổi. Có vẻ sự vụ chưa được giải quyết rốt ráo thành ra hệ lụy vẫn dây dưa đến bây giờ. Mới đây trong một phát ngôn mong muốn khép lại sự việc, Hương Giang thừa nhận: “Tất cả mọi lỗi lầm trong quá khứ của bạn đều có thể tích tụ và tạo nên kết quả của bạn ngày hôm nay, vì thế hãy luôn cẩn trọng với bất kì lời nói hành động nào của mình từ ngày hôm nay để sẽ không có bất kỳ kết quả xấu nào xảy ra trong tương lai, nhất là khi bạn là một nghệ sĩ!”. Thực ra đây không hẳn là một phát ngôn thực sự thích hợp vào thời điểm này vì nó vẫn hàm ý răn dạy người khác nhưng như thế cũng đủ cho thấy cô đã nhìn nhận ra vấn đề.

Còn các antifan có chấp nhận khép lại sự việc hay không thì không ai có thể biết được. Hành động phù hợp duy nhất lúc này là cô nên ngừng xuất hiện một thời gian cho đến khi nào cơn bão giận dữ lấy cô làm tâm điểm nguôi ngoai. Các cụ có câu “không ai nắm tay được từ tối đến sáng”. Có căm phẫn đến đâu bạn cũng khó mà duy trì sự ghét bỏ với một cá nhân không trực tiếp làm việc xấu đối với bạn. Còn nếu sự ghét bỏ đạt đến mức chuyên nghiệp, rất có thể đằng sau có một động cơ nào đó…

Nhưng dù sao đi nữa khi đã trở thành người nổi tiếng cũng rất cần chuyên nghiệp trong việc duy trì quan hệ công chúng. “Sao” nên nhìn vào những antifan của mình để âm thầm điều chỉnh hành vi hơn là ra mặt đôi co dù chỉ với một người trong số họ. Vì nếu không khéo khi đó sự “phản hâm mộ” chung chung do những lỗi lầm tích tụ trong quá khứ lại có thêm lý do mới để dâng cao.

Sự thành danh của nghệ sĩ ngoài lý do chuyên môn thì tình yêu hoặc đôi khi có thể gọi là tình thương được khán giả dành cho cũng rất quan trọng. Vì thế ngoài trau dồi chuyên môn, người nổi tiếng luôn tìm cách để tri ân khán giả, mà làm thiện nguyện là một ví dụ.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.