Ba mẹ con mất tích trên sông sau khi bị sà lan đâm

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn
Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn
Trong đêm tối, chiếc ghe chở đá của anh Nguyễn Văn Đỏ va chạm với chiếc sà lan trọng tải 500 tấn. Sau cú va chạm, chiếc ghe bị chìm trên sông Hậu. Anh Đỏ may mắn được người dân cứu vớt nhưng vợ và 2 con của anh đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào 22h20 ngày 22/5, trên sông Hậu đoạn thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, An Giang. 

Vào thời điểm trên, sà lan mang số hiệu HG - 0289 trọng tải 500 tấn do thuyền trưởng Nguyễn Phát Hào (sinh năm 1986, trú tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển chạy từ thành phố Cần Thơ đến thị xã Tân Châu, An Giang, trên sà lan có 4 người cùng đi.

Khi đến khu vực trên, sà lan va chạm với phương tiện thủy số hiệu BT - 7045 chạy hướng ngược, do anh Nguyễn Văn Đỏ, sinh năm 1968, trú huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, điều khiển. Trên phương tiện của anh Đỏ chở khoảng 42 tấn đá, ngoài ra có vợ và 2 con nhỏ của anh Đỏ. Hậu quả vụ va chạm khiến cháu Nguyễn Văn Ngọc (3 tuổi), Nguyễn Hoàng Tuấn (1 tuổi) và chị Nguyễn Thị Út Em là vợ anh Đỏ mất tích. Riêng anh Đỏ bị thương nặng, được cứu kịp thương; phương tiện bị chìm. 

Ba mẹ con mất tích trên sông sau khi bị sà lan đâm ảnh 1

Đến sáng hôm nay (24/5), lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được vợ và 2 con anh Nguyễn Văn Đỏ. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an thành phố Long Xuyên phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp với thợ lặn tìm kiếm 3 nạn nhân. Tuy nhiên qua hơn 1 ngày tìm kiếm, đến sáng nay 24/5 vẫn chưa có kết quả.

Do sông sâu, nước chảy mạnh nên việc trục vớt phương tiện và tìm kiếm các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG