Bán kết Champions League

Atletico Madrid- Bayern: Công mạnh đọ thủ cường

Muller (phải) và đồng đội có thể “đánh sập” “pháo đài” Calderon đêm nay? Ảnh: PIN IT
Muller (phải) và đồng đội có thể “đánh sập” “pháo đài” Calderon đêm nay? Ảnh: PIN IT
TP - Rạng sáng mai (28/4), Atletico Madrid sẽ chạm trán Bayern Munich ở trận lượt đi bán kết Champions League. Với phong cách hoàn toàn đối lập nhau, trận tranh hùng giữa 2 CLB hứa hẹn nhiều hấp dẫn và kịch tính.  

Trong quá khứ, hai đội bóng chỉ mới đối đầu nhau duy nhất một lần ở đấu trường châu Âu vào mùa giải 1973/1974. Thời điểm đó, Atletico lần đầu tiên giành vé dự chung kết và tranh ngôi vương với Bayern tại SVĐ Heysel ở Brussels (Bỉ). Đội bóng Tây Ban Nha dẫn trước hiệp phụ, song “Hùm xám” may mắn có bàn gỡ hòa vào những giây cuối cùng. Hai ngày sau, trận đấu được tổ chức lại và Atletico thảm bại 0-4.

Kể từ ngày đó tới nay, 42 năm trôi qua, “Rojiblancos” vẫn chưa có cơ hội gặp lại “Hùm xám” để “phục hận”. Chủ tịch của Atletico, ông Enrique Cerezo thậm chí còn bày tỏ hy vọng tái ngộ Bayern trong trận chung kết tại Milan mùa giải năm nay để “đòi món nợ” này. Tuy nhiên, lá thăm may rủi đã khiến 2 đối thủ duyên nợ chạm trán nhau sớm hơn
dự kiến.

Dưới thời HLV Diego Simeone, Atletico nổi tiếng với lối chơi phòng ngự phản công khoa học và hiệu quả. Bằng chứng là “Rojiblancos” đã vô hiệu hoá bộ 3 MSN của Barcelona và biến nhà ĐKVĐ thành cựu vương, sau cú lội ngược dòng ngoạn mục ở trận tứ kết lượt về.

Đội bóng của Tây Ban Nha mất sự phục vụ của “lá chắn thép” Diego Godin vừa dính chấn thương gân kheo trong trận đấu với Athletic Bilbao ở vòng 34 La Liga. Dù vậy HLV Simeone có thể yên tâm khi trung vệ trẻ Jose Gimenez đã sẵn sàng ra sân, phối hợp với Lucas Fernandez ở hàng phòng ngự, cùng với đó là sự trở lại của tiền đạo Fernando Torres sau án treo giò.

Phía bên kia chiến tuyến, Bayern dưới thời Pep Guardiola đang thăng hoa với lối chơi tấn công tổng lực mang dáng dấp tiki-taka của Barca. Theo thống kê, “Hùm xám” đang là đội bóng sở hữu hàng công “khủng” nhất tại đấu trường châu Âu mùa này với tổng số 28 bàn thắng trong 10 trận đấu.

HLV Guardiola khẳng định muốn mang về chiếc cúp C1 còn thiếu trong bộ sưu tập của mình, trước khi rời sân Allinaz Arena mùa này. Dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn tỏ ra rất thận trọng khi nhận định rằng chủ nhà Atletico luôn là một đối thủ phức tạp và nếu chơi đúng phong độ, họ hoàn toàn có thể thắng “Hùm xám”. Với phong cách hoàn toàn đối lập nhau “công mạnh đọ thủ cường”, trận tranh hùng giữa 2 CLB hứa hẹn nhiều hấp dẫn và kịch tính.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.