Atletico lùi ngày đăng quang, Barca chính thức đầu hàng

0:00 / 0:00
0:00
Lodi là người ghi bàn để thắp lên cuộc lội ngược dòng cho Atletico
Lodi là người ghi bàn để thắp lên cuộc lội ngược dòng cho Atletico
TPO - Trong loạt trận vòng 37 diễn ra cùng giờ vào tối qua, hai đội bóng thành Madrid đều tịnh tiến trên ngôi đầu, trong khi Barca đã chính thức hết cơ hội sau trận thua xấu hổ 1-2 trước Celta Vigo.

Có lẽ lâu lắm rồi người hâm mộ La Liga mới được chứng kiến những vòng cuối hấp dẫn đến thế. Trong trận gặp Osasuna, Atletico Madrid đã dồn ép liên tục, tạo ra vô số cơ hội ăn bàn. Hiệp 1, họ dứt điểm 12 lần, trúng đích 5, nhưng không lần nào ghi được bàn thắng.

Đến hiệp 2, mành lưới Osasuna đã 2 lần bị rung lên, nhưng VAR lại từ chối vì cả hai lần Atletico đều rơi vào thế việt vị. Tình thế dường như không ủng hộ Atletico bởi ở trận đấu cùng giờ, phút 58 Real Madrid đã có bàn dẫn trước 1-0 trong chuyến làm khách của Bilbao.

Sau đó không lâu, ở Wanda Metropolitano, chấn động đã xảy ra khi Budimir ghi bàn giúp Osasuna vượt lên dẫn trước bằng cú đánh đầu sấm sét. Nếu kết quả này được giữ nguyên, Atletico sẽ mất ngôi đầu vào tay Real.

Trong nghịch cảnh, thầy trò Diego Simeone đã biết cách vượt qua khó khăn. Họ dồn lên tấn công điên cuồng. Nỗ lực của Atletico được thể hiện rõ ràng nhất ở cú sút vào phút 82 của hậu vệ Lodi. Có bóng từ cách trái, anh dồn hết sức lực dứt điểm cháy lưới Osasuna để gỡ hòa 1-1 cho đội nhà. Pha bóng ấy thể hiện quyết tâm và bản lĩnh của Atletico, họ đã không chịu đầu hàng khi bị vận may ngoảnh mặt trong trận đấu này.

Và cuối cùng, Osasuna đã không thể đứng vững trước những đòn lên bóng tới tấp của Atletico. Phút 88, Suarez tỏa sáng để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà, qua đó tiếp tục duy trì khoảng cách 2 điểm với Real, đội đã kết thúc trận gặp Bilbao bằng thắng lợi 1-0.

Atletico lùi ngày đăng quang, Barca chính thức đầu hàng ảnh 1

Real Madrid nhọc nhằn hạ Bilbao 1-0 để nuôi hy vọng

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ tại Nou Camp, đến phút 88 khi Atletico vươn lên dẫn 2-1 thì tỷ số giữa Barca và Celta Vigo đang là 1-1 và Barca chơi thiếu người do trung vệ Lenglet lĩnh thẻ đỏ rời sân. Thực tế thì Messi và các đồng đội cũng rất nỗ lực, nhưng trong một ngày vừa không hay, vừa kém may, họ đã bị trừng phạt.

Bởi ngay sau pha bóng bỏ lỡ mười mươi của Braithwaite ở phút 89, lập tức Celta Vigo ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Barca không thắng trận thứ 3 liên tiếp và chính thức bị loại ra khỏi cuộc đua. Thậm chí, họ còn có nguy cơ bị Sevilla lấy mất vị trí thứ 3.

Vòng cuối cùng, Real sẽ gặp Villarreal, trong khi Atletico làm khách của Valladolid, đội đang chiến đấu để tìm vé trụ hạng. Hai trận đấu cùng diễn ra lúc 23h00 ngày 23/5 sẽ quyết định nửa đỏ-trắng hay nửa trắng thành Madrid sẽ đăng quang ở La Liga 2020/21.

MỚI - NÓNG