Asiad 19 và nỗi buồn bóng đá Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bóng đá Asiad 19 vẫn tiếp tục, cả nam lẫn nữ, nhưng không còn một đội bóng nào của Đông Nam Á còn hiện diện. Thật khó để lạc quan về một tương lai bứt phá khi hiện tại, khoảng cách của khu vực Asean với những nền bóng đá tiên tiến ở châu Á vẫn quá lớn. 
Asiad 19 và nỗi buồn bóng đá Đông Nam Á ảnh 1

Nữ Philippines nhận thất bại 1-8 trước nữ Nhật Bản ở tứ kết Asiad 19.

Vào hôm nay tứ kết môn bóng đá nam Asiad 19 sẽ diễn ra, và thật đáng buồn, không có sự hiện diện của bất cứ đại diện nào của khu vực Đông Nam Á. Sau khi Olympic Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng, Thái Lan, Indonesia và Myanmar cùng không thể đi xa hơn vòng 1/8.

Cũng không có gì phải phàn nàn về kết quả. Việt Nam thua cả hai trận quan trọng với Saudi Arabia và Iran, đội bóng cũng đánh bại Thái Lan ở vòng kế tiếp. Trong khi đó, Indonesia gục ngã trước Uzbekistan còn Myanmar nhận kết quả thảm khốc 0-7 trước Nhật Bản.

Hai kỳ trước, không chỉ vào đến tứ kết, Đông Nam Á còn góp mặt ở bán kết (Thái Lan 2014 và Việt Nam 2018). Tất cả làm dấy lên hy vọng về sự vươn lên của khu vực vốn bị coi là vùng trũng của bóng đá thế giới. Thế nhưng niềm vui chẳng tày gang, và những giấc mơ cao xa khép lại. Đây là lần đầu tiên sau 29 năm, các đội bóng Asean sạch bóng ở vòng tứ kết.

Bóng đá nữ cũng không khá hơn. Vào hôm qua 30/9, nữ Trung Quốc dễ dàng đánh bại nữ Thái Lan với tỷ số 4-0. Những cô gái xứ chùa vàng hoàn toàn chịu trận, và bàn thua thứ hai cho thấy sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp, khi Wang Shuang thoải mái nhận bóng trong vòng cấm, đùa giỡn với thủ môn cùng hai hậu vệ trước khi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới.

Asiad 19 và nỗi buồn bóng đá Đông Nam Á ảnh 2

Nỗi buồn ĐT nữ Việt Nam trong trận thua Nhật Bản và bị loại ngay vòng bảng bóng đá nữ Asiad 19. (Ảnh: ĐT)

Asiad 19 và nỗi buồn bóng đá Đông Nam Á ảnh 3

Nữ Trung Quốc trong trận thắng Thái Lan 4-0 ở vòng tứ kết Asiad 19.

Asiad 19 và nỗi buồn bóng đá Đông Nam Á ảnh 4

Trước đó, Thái Lan cũng nhận thất bại 0-2 trước Iran ở vòng 1/8 môn bóng đá nam.

Nhưng Thái Lan nên cảm thấy may mắn khi nhìn sang Philippines. Đội đương kim vô địch Đông Nam Á (AFF Cup nữ) bị Nhật Bản hủy diệt với tỷ số 1-8, với 5 trong số đó diễn ra ở 18 phút cuối. Trước đó Nhật Bản cũng ghi 7 bàn vào lưới Việt Nam. Có nghĩa là hai đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á và từng tham dự World Cup nữ 2023 phải nhận tới 15 bàn thua trước cùng một đối thủ. Chưa hết, đối thủ ấy không dùng đến đội hình mạnh nhất, mang tới Hàng Châu tới 14 nữ cầu thủ thuộc lứa U23.

Việc bóng đá nữ Đông Nam Á dừng bước trước bán kết không phải điều gì mới mẻ (Việt Nam năm 2014 là đội duy nhất từng đi tới bán kết trong 8 kỳ Asiad đã qua), nhưng các thất bại kinh hoàng vẫn gây sốc. Những gì xảy ra ở Asiad 19 nhắc nhở rằng dù có một số bước tiến, nhưng bóng đá nữ khu vực Asean vẫn có cách biệt quá lớn so với các nền bóng đá tiên tiến của châu lục.

Bóng đá nam cũng không khác, cho dù các đội có đưa ra lý do sử dụng đội ngũ trẻ hơn quy định. Tuy một sự kiện là không đủ để kết luận, song Asiad 19 là lời cảnh báo nghiêm khắc cho Đông Nam Á. Từ Philippines, Myanmar đến Indonesia, Malaysia và Việt Nam, Thái Lan, tất cả có rất nhiều việc phải làm để đưa bóng đá tiến lên. Ước mơ và hiện thực là một khoảng cách xa, thậm chí không thể lấp đầy trong tương lai gần.

MỚI - NÓNG